Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 536

Lòng Từ Thiện




(1) "Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người." - Châm-ngôn 19:17-
(2)" Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng." - 2 Cô-rinh-tô 9:7
(3) Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. - Hê-bơ-rơ 13:16

Ngoài kia bao kẻ khốn cùng,
Có ai biết đến để cùng sẻ sang?
Bao người trong cảnh lầm than,
Có ai rộng lượng, thương ban giúp người?

Có lòng thương xót ai ơi,
Là cho Chúa mượn rộng rời không thôi,
Dù cho cuộc sống nỗi trôi,
Chúa luôn ban phước, trông coi bảo toàn!
Không vì ép uổng, phàn nàn,
Nhưng tùy lòng muốn đem ban cho người!
Điều này vinh hiển Danh Trời,
Chúa yêu những kẻ giúp người gian nan!
Đem tiền, bố thí, cho ban,
Thương người thiếu thốn, ủi an tinh thần,
Cho dù xa lạ hay gần,
Nhưng khi có thể là dâng giúp liền!
Chúa ban ơn phước, bình yên,
Cho ai chẳng tiếc của tiền thời gian!
Hãy nên giúp kẻ lầm than,
Có lòng từ thiện, sẵn ban giúp người!

Ban cho thế giới nụ cười,
Yêu thương giúp đỡ cho đời thêm vui!
Chúa ban ơn phước không thôi,
Sẵn lòng cứu giúp, đừng ngồi dững dưng!

Tiểu Minh Ngọc