Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 543

Năm Mới Hãy Đổi Mới




“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch,
Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.” - Thi-thiên 51:10


Tạ ơn Chúa Giê-xu, Đấng Christ,
Ngài yêu thương, chẳng tiếc thân mình,
Giáng trần để cứu chúng sinh,
Chết trên thập tự chuộc linh hồn về!

Chúa phải gánh nặng nề tội lỗi,
Của thế nhân, lạc lối làm sai,
Sống trong tăm tối tháng ngày,
Nên Cha thương xót, ra tay cứu người!

Chúa rửa sạch, cuộc đời xám hối,
Biết ăn năn, nhận lỗi của mình,
Thật lòng đến Chúa cầu xin,
Thì Ngài tha thứ, tội tình bấy lâu!

Khi để Chúa bắt đầu mọi việc,
Thì Ngài cho, ta biết đường đi,
Bình an để Chúa trị vì,
Ta không sợ sệt điều chi trong đời!

Bởi có Đức Chúa Trời bên cạnh,
Lòng ta luôn, phước hạnh, vui mừng,
Từ nay được Chúa phấn hưng,
Ban cho đôi cánh chim ưng bay hoài!

Trong năm mới, xin Ngài hướng dẫn,
Để ta đi, cùng Đấng cứu mình,
Sống đời đổi mới, công bình,
Làm cho Danh chúa hiển vinh rao truyền!

Tiểu Minh Ngọc
(HĐ Xuân 03/2015)