Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 548

Xưng Tội




"Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót." - Châm-ngôn 28:13

Có tội thì phải xưng ra,
Chứ đừng giấu diếm xấu xa càng nhiều!
Trình dâng ra hết mọi điều,
Chúa càng thương xót ban nhiều phước ơn!
Còn ai ngoan cố làm lờn,
Giấu đi tội lỗi, thì chơn suy tàn,
Chẳng còn vui vẻ, bình an,
Lòng luôn bức rức, ngày càng khổ đau!
Thật lòng xưng tội ra mau,
Nài xin Thánh Chúa ngự vào lòng ta,
Để Ngài tẩy sạch xấu xa,
Và làm mới lại trong ta mọi điều!
Đời càng phước hạnh thêm nhiều
Khi tâm thành thật sớm chiều ăn năn!

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, May 25, 2010