Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 49

SAO TÂM THỨC




Anh vượt thoát từ Việt nam xa tít
Đường hành trình mờ mịt ánh sao rơi
Như bác sĩ Đông phương tìm chân lý
Vào cung vua anh lạc lỏng đất trời.

Anh học được những thầm trầm Hê rốt
Theo lối nhìn của trương tế kiêu sa
Tranh kiến thức tranh tiện nghi vất chất
Và quên đi hài nhi thánh khiêm hòa.

Anh quên hẳn hồn quê hương réo
Bao triệu người than khóc dưới màn đen
Của tội lỗi của hận thù đói khổ
Anh yên vui trong cung cấm an bằng.

Hồn lạc lõng những năm dài mê muội
Anh giật mình ngắm vội ánh sao rơi
Khi anh đi quê mình 50 triệu
Giờ thống kê 75 triệu con người.

Thêm một tuổi, dân mình thêm một triệu
Thêm đau buồn thêm rách nát tan thương
Cách biệt hẳn của hồng ân thiên triệu
Mãi xa khơi trong ân sủng thiên đường.

Xin sám hối, Chúa ơi con sám hối
Xin quay về trong thâm thức tìm Vua
Tìm Cứa Chúa một tình yêu vô đối
Bỏ đam mê bay theo ngọn gió đùa.

Xin ánh sáng sao Đông phương chiếu rọi
Xin linh trời sáng tỏ bước chân đi
Hài nhi thánh trầm khăn thô mong đợi
Nhìn lên cao Đấng chủ tể trị vì.

Như bác sĩ Đông phương về quê cũ
Đường hành trình theo lối khác hoan ca
Anh bước đi dù tuyết băng giá phủ
Cả tâm hồn sao sáng giữa trời hoa.

THANH HỮU