Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 551

Ba Mươi Năm Cảm Tạ




Ba mươi năm, ba mươi mùa Cảm Tạ,
Ba mươi lần, đã kỷ niệm Giáng Sinh,
Cả hội thánh, mọi người hát tôn vinh,
Cùng cảm tạ, Chúa yêu thương, ban phước!

Ngồi nghĩ lại, ba mươi năm về trước,
Từ vài người, từ nhóm nhỏ lớn lên,
Ngài quan tâm, chăm sóc chẳng hề quên,
Chúa trung tín, dìu chúng con từng bước!

Tạ ơn Chúa, chúng con không quên được,
Lúc nguy nan, lúc tai họa ập về,
Ngài chở che, bao bọc đủ mọi bề,
Ban thêm sức, cho chúng con vững chí!

Chúa kỳ diệu, phá tan quyền ma quỷ,
Lời Thánh Kinh, Chúa bày tỏ vào lòng,
Cho chúng con, thêm mạnh mẽ cậy trông,
Quyền năng Chúa, chẳng ai bì sánh nỗi!

Nhờ có Chúa, Ngài đưa đường dẫn lối,
Cho chúng con, biết Lẽ Thật... quay về,
Khi tinh thần, có những lúc u-mê,
Chúa thương xót, luôn quan tâm bảo bọc!

Từ mầm non, đã đâm chồi nảy lộc,
Từ mỏng manh, đã lớn dậy thành cây,
Ba mươi năm, hội thánh Chúa được xây,
Là tổ ấm, cho chúng con thờ phượng!

Chúa đã cho, các ban nghành lớn mạnh,
Ban thiếu nhi, ban phụ nữ, tráng niên,
Ban thanh niên, ban chấp sự, thăm viếng,
Ban chứng đạo, truyền rao Tin Lành Chúa!

Thật vui sướng, chúng con cùng múa hát ,
Dâng lên Ngài, lời cảm tạ chân tình,
Ba mươi năm, Chúa dẫn dắt hành trình,
Cho hội thánh, ngày càng thêm phước hạnh!

Cầu xin Chúa, cho chúng con cất cánh,
Được bay cao, trong ân điển của Ngài,
Sống công bình, hầu việc Chúa lâu dài,
Cho đến lúc, Chúa Giê-xu trở lại!

(Kỷ niệm 30 năm Hội Thánh Hy Vọng Báp-tít Baton Rouge, LA, được thành lập, 08/1980-08/2010)
Tiểu Minh Ngọc