Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 9

Lời Nguyện Ước




Nguyện Chúa cho con Ước-Mộng Tròn,
Mộng con ôm ấp cỏn còn con,
"Năm Mươi Năm" lẻ theo đường quấy,
Năm mấy năm dài sống héo hon.

Thầm tạ Cha ban ước-mộng tròn,
Đường trần theo Chúa có mình con !
"Vừa qua năm" trải nhuần ân-phước,
Vững bước con bươn hướng lộ mòn. (1)

Mộng-ước con ươm chửa được tròn !
Xin Cha Thiên-hựu thấu lòng con,
Gia-đình thiếu Chúa như cơn hạn !
Nước mặn đồng chua những mỏi mòn !

Ngửa đợi Cha ban ước-mộng tròn,
Toàn-gia phục Chúa hết lòng son,
Thánh-ca,Lời Chúa nay làm bạn,
Đồng cạn dâng đầy nước Chúa Con. (2)

Chúa hứa, con tin chắc mộng tròn, (3)
Mộng nay mây khuất ánh trăng non,
Cầu mong Linh gió xua mây áng,
Lộ sáng vừng trăng ước-mộng tròn.

Nay khuyết, rồi trăng ước-mộng tròn,
Mẫu-thân tin nhận Chúa cùng Con,
Trăng non dần sẽ trăng Mười sáu,
Phước ấy hồn con bớt mỏi mòn.

Chờ Chúa ban con ước-mộng tròn,
Thời gian còn lại quãng đời con,
Quyết dâng phục-vụ Ba Ngôi Thánh,
Nguyện Chúa cho con Mộng-Ước Tròn.
Amen.

Linh-Ân Nguyễn-Thiện-Nhân
(Cảm-Tác theo lời Cầu-nguyện và làm chứng của một Tân tin-hữu - CN.10/9/06)

* (1) Ma-thi-ơ 7:14; (2) Giăng 4:14; (3) Công-vụ 16:31b