Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 50

SAO TRỜI




Chúa tạo trời sao..dư, dư quá rồi
Ngài ơi, nhiều quá.. quá đi thôi
Làm sao con biết dùng cho hết
Triệu tỉ thiên ngân ngập khắp trời!

Ân sủng Chúa hơn khung trời vũ trụ
Tình yêu Ngài vượt hẳn cả thiên ngân
Đức khoan nhân cao vút vượt thiên tầng
Lòng bác aí tựa thiên uyên bát ngát.

Đời con đã như một vì sao lạc
Thu hút vào những quyền lực trần gian
Bao tháng năm đam mê vượt ngút ngàn
Sực nghĩ lại thấy cuộc đời vô định

Thân lạc lỏng giữa cuộc đời cô quạnh
Bóng ngân hà xa tít buốt màn đen
Con bơ vơ xa cách Chúa Vĩnh Hằng
Hồn quay tít giữa thiên ương kinh hãi

Aùnh sao sáng từ Đông Phương chói lọi
Tia lửa hồng rọi thấu suốt tâm can
Sưởi hồn con ấm lại lửa thiên đàng
Đốt tâm não làm thăng hoa linh cảm

Như thiên thể đổi vùng trời linh sảng
Ngập lửa hồng chói rạng ánh linh quang
Trong Linh năng, ân sủng Chúa ngút ngàn
Muốn phản chiếu sưởi ấm lòng quê cũ

Con kêu gọi hỡi hành tinh vũ trụ
Hãy tụ về bên Sao Sáng Đông Phuơng
Cùng thiên binh ca hát nhạc thiên đường
Nhận Linh Chúa truyền rao ơn cứu độ.

Khung trời Việt bao triệu vì sao lạc
Bao triệu người xa cách Chúa quyền oai
Hồn bơ vơ hố đen thẩm lạc loài
Đang cuốn hút vào tương lai vô định.

Chúa Sáng Tạo, Ngài ơi xin truyền lịnh.
Gọi thiên hà soi chiếu ánh Linh quang
Lửa phấn hưng đốt cháy mọi xóm làng
Lòng dân Việt bừng lên ơn cứu rỗi.

Như sao nhỏ long lanh mừng thiên hội
Giáng sinh về bên Sao Sáng Đông Phương
Bên Giê-xu, bên nguồn sáng thiên đường
Con hớn hở hoan ca mừng Thiên Chúa.

THANH HỮU