Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 559

Nóng Hay Lạnh




Đừng nên hâm hẩm bạn ơi,
Một là đứng thẳng, hay đời dẹo nghiêng!
Chớ đừng nữa nóng một miền,
Bên kia nữa lạnh, biết thiên bên nào?
Sống đời phải biết làm sao,
Rạng Danh Thiên Chúa - Đấng giàu tình yêu,
Bỏ đi tật xấu, mọi điều...
Kêu căng, thù hận sáng chiều không tha...
Tránh đi đường lối quỷ ma,
Chỉ theo chân Chúa để ta an bình,
Không nghe mưu kế linh tinh,
Chỉ nghe Lời Thánh để mình thỏa vui,
Vì Ngài, hiện hữu không thôi,
Nhân từ, thánh khiết, Ba Ngôi công bình!
Để Ngài điều khiển hành trình,
Sống gần bên Chúa, thì mình sợ chi?
Bởi Ngài là Đấng toàn tri,
Luôn nhìn biết rõ chuyện gì xảy ra!
Cho nên phải nhận biết Cha,
Luôn tin cậy Chúa, bước đi vững vàng,
Chớ đừng đi giữa hai đàng,
Tâm linh hâm hẩm, thế gian chê cười,
Hư Danh của Đức Chúa Trời,
Làm sao cùng Chúa nói lời cầu xin!

Vậy nên thay đổi tâm linh,
Chỉ thờ phượng Chúa, một mình Chúa thôi!
An bình cạnh Chúa ta ngồi,
Trao cho Đấng Christ Ba Ngôi dõi chừng!

Tiểu Minh Ngọc