Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 6

Món Quà Dâng Chúa




"Làm theo sự công bình và ngay thẳng Được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn của tế lễ." - Châm-ngôn 21:3

Gần đến ngày kỷ niệm Chúa giáng sinh, chúng ta thường thấy hầu như mọi người đang tìm kiếm những món quà để mua tặng cho người thân và bạn bè vào đêm Giáng Sinh, phải không? Điều này làm tôi nhớ lại vào tháng 11 vừa qua, tôi có đọc một bài dưỡng linh trong Lời Hằng Sống (ODB - Our Daily Bread). Bài này có một câu châm-ngôn phía dưới rất hay, nói rằng: "Your life is God’s gift to you; make it your gift to God."(1) Tôi tạm dịch là: "Cuộc đời bạn là món quà Chúa ban cho bạn; hãy sống sao để nó là món quà bạn dâng cho Chúa." Câu này làm cho tôi suy nghĩ về cuộc đời mình, làm sao mình có thể dâng nó làm món quà quý cho Chúa?

Khi mua quà thì mình thường mua cái gì mà người nhận thích hay đang cần, hay nó có giá trị. Nhất là những người đang yêu thì càng mua quà quý càng nhiều hơn! Nếu nói về món quà dâng cho Chúa, thì chúng ta nghĩ Ngài muốn chúng ta dâng điều gì? Nếu muốn cuộc đời mình là một món quà quý để dâng Chúa, thì chúng ta phải sống làm sao cho đẹp lòng Chúa, phải không? Chúa muốn chúng ta phải có tấm lòng thành thật đối với Chúa, chứ Ngài không muốn nhiều của lễ dâng mà tấm lòng thì sống xa Ngài, không vâng lời Ngài... "Làm theo sự công bình và ngay thẳng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn của tế lễ" (Châm-ngôn 21:3), còn "của tế lễ kẻ gian ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; song lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng Ngài" (Châm-ngôn 15:8). Người có lòng gian ta hay giả dối là người Chúa ghét, còn người có lòng thành thật làm, có tánh ngay thẳng, trọn vẹn trong đường lối Chúa là người làm đẹp lòng Chúa, như Châm-ngôn 11:20 nói, "Kẻ có lòng gian tà lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Nhưng ai có tánh hạnh trọn vẹn được đẹp lòng Ngài""Môi miệng nói dối giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Song ai ăn ở trung thành được đẹp lòng Ngài." (Châm-ngôn 12:22). Chúa cũng dạy chúng ta nên giúp đỡ anh em mình khi cần, vì điều đó làm đẹp lòng Chúa, "Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời" (Hê-bơ-rơ 13:16). Lời Chúa nhắc nhở chúng ta suy xét lại lòng mình xem mình có ngay thẳng, kính sợ, vâng lời Chúa không, có biết giúp đỡ, thương xót những người xung quanh chúng ta không. Cầu xin Chúa giúp chúng ta biết tự xét lấy chính mình mỗi ngày, giúp chúng ta sống thành thật, yêu kính Chúa, biết giúp đỡ người khi cần, luôn sống theo Lời Chúa dạy, để cuộc đời chúng ta là những món quà quý dâng cho Chúa, đẹp lòng Ngài mãi mãi! A-men!

(1) ODB November 13, 2013 — by David C. McCasland

Ngọc-Huỳnh-Bích