Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 7

Năm 2014




"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia thêm ngày tháng; Còn năm tuổi kẻ ác sẽ bị giảm bớt đi. " - Châm-ngôn 10:27

Đối với Cơ Đốc Nhân, năm 2014 là thời điểm 2014 năm sau khi Chúa Giê-xu giáng sinh xuống thế gian. Đã hơn 2000 năm qua mà Danh Chúa vẫn còn được ca ngợi đến hôm nay! Vinh hiển Danh Ngài trên khắp đất! A-men! Bỗng dưng tôi suy nghĩ về con số 14, xem nó có gì đặc biệt không? Nó là 7 lần 2, và số 7 là số tượng trưng cho sự trọn vẹn trong Kinh Thánh; như vậy 14 là 2 lần của sự trọn vẹn, cũng có ý nghĩa lắm!

Theo chương trình đọc hết quyển Kinh Thánh trong một năm, bắt đầu từ sách Sáng-thế Ký và Ma-thi-ơ, tôi đã đọc lại sách Ma-thi-ơ chương 1 nói về gia phổ của Đức Chúa Giê-xu Christ, và tôi chú ý đến con số 14 trong gia phổ của Ngài! Từ câu 1 đến 17 của Ma-thi-ơ 1, kể đến 3 giai đoạn trong toàn bộ gia-phổ và đã được tóm tắt trong câu 17, "Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít, hết thảy có mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị đày qua nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ, lại cũng có mười bốn đời." Như vậy, con số 14 được nhắc đên 3 lần trong gia-phổ của Đức Chúa Giê-xu, và có 42 đời kể từ ông Áp-ra-ham đến Chúa Giê-xu! Thật là kỳ diệu trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời! Ngoài ra con số 14 còn được nhắc đến nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh, như là: "ngày mười bốn" (Dân-số Ký 9:5 ...); "mười bốn chiên con" (Dân-số Ký 29:17 ...); "mười bốn thành" (Giô-suê 18:28); "mười bốn ngày" (1 Các Vua 8:65); "cái thăm thứ mười bốn" (2 Các Vua 18:13); "mười bốn con trai" (1 Sử-ký 25:5); "cách mười bốn năm trước" (2 Cô-rinh-tô 12:2); v.v... Trong Kinh Thánh, có 24 sách có chương 14, trong đó có 2 sách chỉ có 14 chương (Ô-sê và Xa-cha-ri), còn 22 sách kia có hơn 14 chương. Trong Dân-số Ký 28:16, Đức Giê-hô-va đã định "ngày 14 tháng giêng" là ngày mà dân sự "phải giữ lễ Vượt-qua" cho Ngài, đây là ngày kỷ niệm Chúa đã cứu họ khỏi sự đàn áp của người Ê-díp-tô. Chúng ta có thể cùng với dân sự thờ phượng Chúa mỗi ngày, trong năm 2014, nhớ đến số 14, như là biểu tượng của sự trọn vẹn trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời yêu thương, đồng thời cũng nhớ đến gia-phổ của Đấng Cứu Thế - Đức Chúa Giê-xu. Cầu xin Chúa cho chúng ta sống với tâm trí luôn nghĩ về Ngài, biết ơn sự cứu rỗi của Ngài, trông cậy vào lời hứa của Ngài, lắng nghe và làm theo ý Ngài suốt năm 2014! A-men!


Ngọc-Huỳnh-Bích