Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 8

Đời Người Ngắn Ngủi




"Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia." - Gia-cơ 4:15

Vào cuối tháng Giêng năm nay 2013, hai vợ chồng tôi có đi dự hội đồng bồi linh ở Jacksonville FL do những hội thánh người Mỹ tổ chức. Chúng tôi có gặp hai vợ chồng truyền giáo, Thầy Sơn và cô Phú. Họ đang là những tín hữu hầu việc Chúa tại hội thánh CMA ở Lancaster, Pennsylvenia. Họ đã chia sẻ những công việc truyền giáo tại Mã-lai cho những công nhân Việt Nam tại Mã-lai, thật là được ơn Chúa vì có nhiều người đã tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của họ! Nhưng 4 tháng sau đó, trong một buổi học Kinh Thánh sáng thứ Bảy, thì chúng tôi nghe tin là Thầy Sơn đã bị bịnh nặng phải trở về Mỹ để chữa bịnh, và chúng tôi đã cầu nguyện cho Thầy. Sau đó một tuần, thì Thầy Sơn đã về với Chúa!

Thầy Sơn đã đánh xong trận tốt lành, đã hoàn thành công việc Chúa giao phó cho! Chắc chắn Thầy sẽ nhận được "mão triều thiên của sự công bình" ở Nước Trời. Tuy nhiên, qua sự quen biết chỉ vài tháng trước đây, mà bây giờ đã không còn gặp lại nửa, tôi nhận thấy cuộc đời thật ngắn ngủi! Hôm nay còn sống, nhưng ngày mai, tuần sau, hay tháng sau thì không biết được! Thật như Lời Chúa nói trong sách Gia-cơ 4:13-14: "Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, 14 song ngày mai sẽ ra thế nao, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay." Chúng ta thật sự không biết chúng ta sẽ sống bao lâu. Cuộc sống chúng ta là do Chúa định sẵn. Nếu như vậy thì điều chúng ta cần làm là tìm kiếm ý Chúa muốn chúng ta làm gì cho Ngài. Chúng ta phải trông cậy vào lời hứa của Chúa cho chúng ta rằng Ngài đã định sẵn chương trình trên đời sống chúng ta, và Ngài sẽ luôn ở cạnh để giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời, hầu cho chúng ta sống để làm vinh hiển Danh Chúa! Đừng lo lắng, tính toán quá xa cho ngày mai, vì ngày mai chúng ta chưa biết sẽ ra sao. Hãy bước đi trong đức tin và bằng sức Chúa mỗi ngày, bởi vì "ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia" (Gia-cơ 4:15). Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để nhận biết ý Chúa và sống cho Ngài, xin Chúa thêm sức cho chúng ta sống vui thỏa trong chương trình tốt đẹp mà Ngài đã dành sẵn cho mỗi chúng ta! A-men!

Ngọc-Huỳnh-Bích