Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 12

Xung Đột Trong Gia Đình




"Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người" - Rô-ma 12:18

Ba Má tôi và tôi rất thân thiết với nhau, cho nên mỗi khi Má tôi có chuyện gì, hay Bà nghe chuyện gì từ anh chị em của tôi, thì Bà thường kể cho tôi nghe. Hôm nay thì Má tôi kể cho tôi nghe về gia đình của chị tôi, vợ chồng chị có chuyện xích mích với nhau... Về vấn đề này thì tôi được nghe thường không chỉ xảy ra trong gia đình anh chị em chúng tôi, nhưng cũng từ gia đình bạn bè và người thân. Chắc chúng ta ai cũng nghe về những chuyện "xung đột trong gia đình" phải không? Khi nghe xong, chúng ta thường phân tích xem ai lỗi, ai phải, nguyên nhân từ đâu ra, làm sao giải quyết để cho mọi người đều hòa thuận, vui vẻ lại với nhau...

Điều tôi học được trong Lời Chúa về cách giải quyết những chuyện xung đột gia đình là: cần phải dùng Lời Chúa dạy để đối xử với nhau và xin Chúa giúp cho mình có sự khôn ngoan trong cách đối xử trong gia đình, chứ chúng ta không nên hơn thua để giành phần thắng về phần mình. Sứ đồ Phao-lô khuyên rằng, "Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người" (Rô-ma 12:18). Chúng ta phải có sự thông cảm, hiểu biết người phối ngẫu hay anh chị em trong gia đình nhiều hơn. Mục đích của chúng ta là sống làm sao để đem sự bình an và hạnh phúc cho cho cả gia đình chứ không phải chỉ cho chúng ta mà thôi! "Bất hòa" là điều xấu, nhưng "thuận hòa" là điều quý, "Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!" (Thi-thiên 133:1) Như vậy, nếu có thể kiềm chế cơn giận, nói một lời lành, nở một nụ cười để làm hòa, nói lời xin lỗi trước, nhường nhịn nhau để cả gia đình êm ấm..., thì chúng ta nên làm lắm, phải không? Đang cơn giận, chúng ta nên yên lặng mà cầu nguyện với Chúa giúp mình nguôi giận, xin Ngài giúp mình có sự bình an, có sự khôn ngoan để nói lời an lành trong gia đình! Đừng để những lời nói hay hành động nào đi ra làm rạn nứt mối quan hệ gia đình, mà có khi nó thành những vết thương không chữa lành được... rồi một ngày nào đó chúng ta lại hối tiếc về những điều chúng ta đã gây ra... Nếu chúng ta muốn làm con cái của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải nên sống hòa thuận, như Ma-thi-ơ 5:9 nói, "Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!" Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan biết áp dụng Lời Ngài vào trong cuộc sống gia đình mỗi ngày, biết sống làm người đem hòa thuận cho gia đình và những người xung quanh, và sống sao cho Danh Chúa được vinh hiển vì chúng ta là con cái của Ngài! A-men!

Αnh em ăn ở thuận hòα
Gia-đình đầm ấm, thật là tốt thay!


Ngọc-Huỳnh-Bích