Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 791

Tương Phản Giữa Luật Pháp và Ân Sủng

Sau nhiều thập niên theo Chúa Giê-su và nghiên cứu đời sống của Ngài, tôi vẫn còn ngạc nhiên trước những hình ảnh tương phản đặt Ngài tách riêng khỏi tất cả mọi sự và mọi người khác. Sự tương phản giữa pháp luật và ân sủng là một trong những phân biệt đen trắng rõ ràng mà Kinh Thánh đã phóng lớn: Bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-su Christ mà đến. Chưa ai trông thấy Đức Chúa Trời bao giờ, chỉ Con Một Đức Chúa Trời ở tận trong lòng Cha mới giải bày được Đức Chúa Trời cho chúng ta.- Giăng 1:16-18

Nếu bạn muốn đặt nền đời sống mình trên Luật Pháp, hãy đi với Môi-se. Nếu bạn muốn đặt nền đời sống trên ân sủng, hãy đi với Chúa Giê-su. Bạn có thể chọn điều này hay điều kia trong mỗi ngày! Luật Pháp nói: Đức Chúa Trời chấp nhận con người dựa trên việc làm, và tôi phải kiếm cho được sự chấp nhận của Ngài. Điều đó có nghĩa tôi phải thực hành để được sự chấp nhận của Ngài. Nếu tôi thực hành tốt, Ngài sẽ thỏa lòng về tôi. Nếu tôi không thực hành tốt, Ngài sẽ không đẹp lòng. Còn Ân sủng nói: Thiên Chúa chấp nhận người của Ngài căn cứ trên sự chấp nhận Chúa Giê-su. Vì Đấng Christ ở trong tôi, tôi hoàn toàn được chấp nhận. Tôi chỉ cần bây giờ chiếm lấy, sở hữu, và vui hưởng sự chấp nhận đó.

Một người đặt nền trên ân sủng luôn luôn chọn ân sủng, nương tựa hoàn toàn vào Đấng Christ và việc làm của Ngài. Nhưng hãy cảnh giác! Ma quỉ sẽ sử dụng bất cứ điều gì để đánh lừa bạn, ngay cả việc dùng Kinh Thánh. (Hãy nhớ rằng, Sa-tan đã cố gắng sử dụng Kinh Thánh để cám dỗ Chúa Giêsu!) Nó yêu thích nhìn thấy Cơ đốc nhân sống theo xác thịt, và nó biết rằng xác thịt cùng pháp luật đi đôi với nhau. Vì vậy, ma quỉ yêu thích giữ bạn tập trung vào các qui luật, vì nó biết rằng Luật pháp, xác thịt, và các qui luật dẫn đến cái chết và sự ngã lòng. Kể từ khi Sa-tan đã bị mất bạn trong ân sủng, nó rất muốn giữ bạn đắm mình trong pháp luật, và sẽ đánh lừa bạn bất cứ cách nào mà nó có thể, ngay cả việc sử dụng các mệnh lệnh Kinh Thánh để giữ bạn sống theo luật pháp bởi xác thịt mình, hơn là để cho Đấng Christ sống thấu qua bạn bởi ân điển! Nhà truyền giáo Arthur Pink nhắc nhở chúng ta, "Sai lầm lớn của hầu hết các người của Chúa là hy vọng sẽ khám phá ra trong họ những điều chỉ được tìm thấy trong một mình Đấng Christ mà thôi."

Lạy Đức Chúa Trời của Ân sủng, tôi quyết không để cho Satan đưa tôi vào pháp luật dựa theo việc làm! Xin chỉ cho tôi khi tôi rơi vào sự lừa dối này. Xin thực hiện các quyết định của tôi về sự vâng phục dựa trên ân sủng như một tràn đầy tự nhiên theo sự chấp nhận trọn vẹn của Ngài nơi tôi trong Đấng Cứu Thế. A-men

Mục sư Pete Briscoe (dch)