Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 36

Gần Với Sự Chết




"Lòng người khôn ngoan ở trong nhà tang chế, còn lòng kẻ ngu muội ở tại nhà vui sướng." - Truyền-đạo 7:4

Năm 2013 có lẽ là năm mà những người thân và bạn bè của tôi qua đời nhiều nhất! Những người thân trong gia đình thì có ba người, và những tín hữu trong hội thánh thì có 4 người (tại ba hội thánh khác nhau). Một tín hữu tại hội thánh PA qua đời vào tháng 4; ba chồng của chị tôi qua đời vào đầu tháng 5; dì của chồng tôi qua đời vào cuối tháng 7; má chồng tôi qua đời vào giữa tháng 8; một ông tín hữu và bà nội của một tín hữu trong hội thánh mà tôi đang sinh hoạt qua đời vào cuối tháng 8; mẹ của người bạn tại hội thánh ở Seattle WA qua đời vào giữa tháng 9. Vợ chồng tôi chỉ dự được đám tang của người dì và má chồng của tôi. Tôi thấy rằng, khi một người đã qua đời thì mọi sự trên thế gian đối với người đó là hết, không còn nữa, ước mơ nếu chưa đạt được thì cũng dừng tại đó, tiền tài của cải cũng không đem theo mình được. Mọi sự là hư không trên trần gian, và chỉ có những người kính sợ Chúa thì có sự sống đời đời trên Thiên Đàng!

Làm người thì ai cũng phải chết! Cuộc đời thì quá ngắn ngủi, nay sống mai chết, không ai biết được, chỉ có Chúa mới biết được! Nếu biết rằng cuộc sống chóng qua, ngày mai có thể là ngày cuối, thì chúng ta sẽ làm gì? Riêng tôi thì điều này giúp tôi có thể bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, quên đi những lỗi lầm, những lời nói xúc phạm,… , và dễ tha thứ hơn! Tôi cầu xin Chúa thêm sức cho tôi bỏ qua mọi sự vướng bận trong bước đường theo Chúa và luôn tập trung vào Ngài! Chúa đã cho tôi đi đến nhà tang chế, suy nghĩ và nhận thấy rằng đời người chóng qua, sự chết đến bất cứ lúc nào mà mình cũng chẳng biết, như vua Sa-lô-môn nói, "Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc; vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người; và người sống để vào lòng" (Truyền-đạo 7:2). Thật như vậy, khi chúng ta thấy sự cuối cùng của đời người quá gần, nó đến lúc nào mình không biết, thì điều này sẽ giúp chúng ta càng muốn tìm đến Chúa nhiều hơn, chúng ta trao gánh nặng cho Ngài, bước đi trong đức tin vào sự chỉ dẫn của Thánh Linh Ngài, để đời sống được bình an hơn, vui thỏa hơn! Trong mọi sự, chúng ta nên trông cậy Chúa và tin chắc rằng Ngài vẫn luôn quan phòng, chăm sóc, và bảo vệ chúng ta, vì "…mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài" (Thi-thiên 33:18). Cảm tạ Chúa vì sự thương xót, nhân từ Ngài bao phủ che chở chúng ta luôn, Ngài đã ban sự hy vọng cho chúng ta sau khi chết qua Đức Chúa Giê-xu! Nguyện xin Chúa luôn nhắc nhở và mở mắt tâm linh chúng ta, để chúng ta thấy được điều gì cần nên làm và điều gì cần bỏ qua, vì thế gian rồi sẽ qua đi, nhưng chỉ có Nước Thiên Đàng là còn đến đời đời cho con cái của Ngài! A-men!


Khôn ngoan đi dến nhà tang,
Biết rằng cuộc sống chóng tàn, không hay!
Dọn lòng kiếm Chúa mỗi ngày,
Để ta biết sống tránh sai, làm lành!
Để đời thánh sạch, sáng Danh,
Đẹp lòng Cứu Chúa đồng hành với ta!


Ngọc-Huỳnh-Bích