Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 41

Cơ Hội Giúp Người




"Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các từng trời; Phàm điều gì vừa ý Ngài, thì Ngài đã làm" - Thi-thiên 115:3
"Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào" - Ê-phê-sô 5:17

Vào một buổi sáng, có một tín hữu trong hội thánh đã gọi điện thoại và nhờ tôi giúp cô một việc. Mới đầu tôi cũng không biết là việc gì và có thể giúp cô được không vì tôi cũng đang làm việc tại nhà và không có xe ở nhà nếu như cô cần phải chở đi đâu. Nhưng tôi nghĩ chắc cô đã biết điều này, và việc cô sắp nhờ giúp chắc tôi có thể làm được. Đúng vậy, cô nhờ tôi gọi lấy hẹn gấp đến gặp bác sỹ liền vì cô mới bị té xỉu ở nhà. Cô đã gọi chồng cô về, nhưng cô chú không nói tiếng Anh khá, nên sợ gọi lấy hẹn người ta không hiểu. Sau khi biên xuống những hồ sơ để gọi cho văn phòng bác sỹ, tôi đã gọi vàc hẹn cho cô đến gặp bác sỹ liền vào buổi trưa. Cô đã đi gặp bác sỹ, đã uống thuốc và được bớt nhiều. Buỗi trưa, khoảng 3 giờ rưởi, cô gọi tôi lần nữa và nhờ tôi gọi lại cho cô y tá để lấy hẹn cho tuần tới cô sẽ đến tiếp tục trị bịnh, vì sau khi thử máu, bác sỹ đã biết nguyên nhân và có thể chữa trị cho cô! Tạ ơn Chúa!

Thật tình, gọi điện thoại cho người khác không phải là sở thích của tôi lắm. Tôi ít khi gọi điện thoại cho ai, chỉ khi cần thiết lắm thì mới gọi điện thoại. Tuy nhiên hôm đó, có thể Chúa đã cho tôi cơ hội giúp đỡ một tín hữu khi họ cần, và tôi cảm thấy bình an và vui mừng vì tôi có cơ hội giúp đỡ người lân cận mình, cho dù là tôi đã phải gọi điện thoại qua lại nhiều lần! Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài biết rõ khả năng của mỗi người, Ngài mở đường để tôi có thể sử dụng khả năng Chúa cho mà làm sáng Danh Ngài. Thật vậy, nếu chúng ta để Chúa cai trị trên đời sống chúng ta, để cho Ngài dùng chúng ta theo ý Ngài, thì đời sống chúng ta sẽ là một nguồn phước cho những người khác, vì Chúa luôn làm điều tốt nhất, như vua Đa-vít đà nói, "Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các từng trời; Phàm điều gì vừa ý Ngài, thì Ngài đã làm" (Thi-thiên 115:3). Chúng ta nên vui mừng trong ý Ngài, vì ".... Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định" (1 Cô-rinh-tô 12:18); và chúng ta nên tìm kiếm ý Chúa mà làm theo, như sứ đồ Phao-lô nói, "Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào" (Ê-phê-sô 5:17). Khi chúng ta để Chúa sử dụng chúng ta theo ý Ngài, chúng ta sẽ thấy vui mừng, bình an, và phước hạnh! Cầu xin Đức Chúa Trời quyền năng ban cho chúng ta sự khôn ngoan để biết ý muốn của Ngài trên đời sống chúng ta, để chúng ta làm theo ý Ngài, và nhờ ơn Ngài mà làm một nguồn phước cho những người chung quanh! A-men!

Tạ ơn Chúa đã dùng con,
Để làm những việc tốt hơn cho Ngài,
Ý con có thể là sai,
Nguyện xin ý Chúa tỏ bày được nên!
Cho con ghi nhớ không quên,
Rằng Ngài luôn ở cạnh bên canh chừng,
Lòng con sẽ được vui mừng,
Khi làm việc Chúa phước ân cho người!

Ngọc-Huỳnh-Bích