Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 43

Chỉ Nhớ Đến Chúa Mà Thôi




"chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người." - Ê-phê-sô 4:6
"Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa." - Ma-thi-ơ 6:33

Con người ta, ai mà lại không có những nan đề của chính mình hay là gặp những vấn đề khó giải quyết được trong gia đình, hay giữa những người bà con lân cận, hoặc trong những người bạn láng giềng xa gần… Những vấn đề, nan đề, khó khăn, trở ngại đó đã và đang làm chúng ta suy nghĩ ngày đêm, để làm sao có thể tìm cách giải quyết và giúp đỡ cho chính ta, cho gia đình, bà con, bạn bè, và người thân! Thật quá nhiều nan đề, nhiều khó khăn, suy tư xảy đến cho con người nhỏ bé trên trái đất này, phải không? Người lớn tuổi thì bị vấn đề sức khoẻ, người trẻ tuổi thì bị thế gian cám dỗ nhiều, người độc thân thì có vấn đề tình cảm chưa giải quyết định được, người mất việc thì cố gắng tìm việc làm, người hiền thì bị người dữ ăn hiếp, người dữ thì bị người ác chơi khăm…

Như vậy, làm sao chúng ta có thể chịu đựng nổi những áp lực từ những vấn đề trong cuộc sống nếu như chúng ta cứ nghĩ đến chúng và tự tìm cách giải quyết? Đối với chính tôi, là người cũng đã trải qua vài hoàn cảnh đó, và Đức Chúa Trời yêu thương đã mở mắt lòng tôi ra để tôi tìm được cách giải quyết, đó là: Chỉ nhớ đến Chúa mà thôi, trong mọi sự và mọi nơi; bởi vì Chúa là Đấng toàn tri - Ngài hiểu và biết hết mọi vấn đề trong cuộc sống của mọi người, "Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi"(Thi-thiên 139:2); Chúa là Đấng toàn năng - làm được hết mọi điều, "bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được" (Lu-ca 1:37); Chúa là Đấng yêu thương - luôn chăm sóc, quản canh, cung cấp mọi sự, "người sẽ kêu cầu ta, Ta sẽ đáp lời người; trong sự gian truân, Ta sẽ ở cùng người, giải cứu người, và tôn vinh người" (Thi-thiên 91:15). Thật vậy, nếu chúng ta chỉ nhớ đến Chúa, tìm hiểu sâu sa về Ngài qua Lời ngài và trò chuyện với Ngài, trông cậy vào Ngài, đồng thời quên đi những buồn đau, đừng lo lắng, nhưng luôn vui mừng vì biết rằng Chúa là tuyệt đối sẽ làm thành lời hứa của Ngài, sẽ đáp lại những lời cầu xin của chúng ta, và Ngài luôn ban cho chúng ta điều tốt nhất! Càng nhớ và nghĩ đến Chúa nhiều bao nhiêu, thì chúng ta sẽ càng ít nhớ và nghĩ đến những nan đề, khó khăn hiện tại. Hãy luôn tìm kiếm Ngài, trông cậy vào Ngài, vì lời Chúa hứa trong Ma-thi-ơ 6:33 rằng: "Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa." Thế gian và mọi sự trong nó sẽ qua đi, "nhưng người công bình sẽ vui vẻ, hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời; phải, họ sẽ nức lòng mừng rỡ" (Thi-thiên 68:3). Nguyện xin Đức Chúa Trời toàn tại giúp chúng ta luôn tập trung vào Ngài, vào Nước Trời, vào những Lời Hứa của Ngài hầu cho chúng ta không bị chi phối bởi những hoàn cảnh khó khăn, để chúng ta tìm thấy sự bình an, phước hạnh đời đời trong tình yêu hằng hữu của Ngài! A-men!

Hãy luôn nhớ đến Thiên Đàng,
Hãy tìm, hãy kiếm bình an trong Ngài,
Công bình theo Chúa chẳng phai,
Vững tin, trông cậy, tháng ngày thỏa vui!
Nguyện xin Đức Chúa Ba Ngôi,
Trình dâng mọi việc trong đôi tay Ngài,
Tận tường, Chúa sẽ giải bày,
Giúp ta vượt khỏi điều sai lạc lầm!

Ngọc-Huỳnh-Bích