Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 47

Thằn Lằn Đổi Màu Ở Châu Phi






"Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ." - 2 Ti-mô-thê 3:12
"Song trước những điều đó thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc." - Lu-ca 21:12

Ở châu Phi có loại thằn lằn đổi màu, còn gọi là "rồng đổi màu", nó to hơn thằng lằng trong nhà mà chúng ta thường thấy. Thằn lằn đổi màu to nhất có thân dài hơn 80cm, con nhỏ nhất khoảng 3.5cm, thông thường thì 25 đến 35cm, chúng sống phần lớn ở châu Phi, Tây Ban Nha, Ấn Độ, và Ai Cập. Khi chúng gặp sự kích thích của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, hoặc những tác dụng phản xạ khác, thì hệ thống thần kinh của chúng điều khiển tế bào khoa lạp và tế bào sắc tố trong da thay đổi vị trí, và đó là nguyên nhân làm cho màu sắc thân thể chúng thay đổi nhanh chóng, có khi một ngày thay đổi mấy loại màu, nhằm để tự bảo vệ khỏi những con vật mạnh hơn và những ngoại cảnh nguy hiểm. Thông thường ban đêm chúng có màu trắng vàng, trời sáng thì màu lục sẫm. Khả năng cao siêu này của loại "rồng đổi màu" quá đặc biệt mà các động vật khác không thể sánh kịp.

Con người chúng ta thì không có khả năng đổi màu da như thằn lằn đổi màu. Chúng ta chỉ có thể làm nhân tạo - nhuộm màu da của mình bằng hóa chất. Có người da trắng quá, thì đi nhuộm màu sậm hơn, gọi là màu bánh mật. Có người thì da ngâm quá, nên đi "tắm trắng". Đây là những sự đổi màu bề ngoài. Còn sự đổi màu bề trong thì sao? Loài người là động vật rất thông minh, nên chúng ta có thể nghĩ ra những cách để tạo cho mình một hình dạng người nào đó, mà nhiều người khác phải lầm! Những việc tạo ra cá tính giả, những hành động bề ngoài, thường được gọi là "đạo đức giả" hay "sống giả hình". Có những tín hữu vì sợ áp lực môi trường xảy đến, nên không muốn người ta biết mình là Cơ Đốc Nhân. Họ đã sống theo cách cư xử của thế gian, hầu cho người ta chấp nhận và tử tế với họ. Nhưng sự sống giả hình này thì không đẹp lòng Chúa! Chúa đã nói với các môn đồ rằng họ sẽ gặp bắt bớ, khó khăn vì Danh Ngài, bởi vì thế gian ghét Ngài nên cũng sẽ ghét con cái của Ngài. Chúa Giê-xu nói, "Song trước những điều đó thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc" (Lu-ca 21:12). Chúng ta thấy những sứ đồ trung tín với Chúa như Phao-lô, Phi-e-rơ, Gia-cơ đều bị bắt bớ, đánh đập, và phải tử đạo! Nhưng bù lại thì họ sẽ được phước hạnh đời đời trên Thiên Đàng! Chúa Giê-xu hứa rằng, "Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước" (Ma-thi-ơ 5:10-11). Khi chúng ta muốn làm đẹp lòng Chúa, làm theo Lời Ngài thì thế gian sẽ ganh ghét chúng ta, nhưng những khó khăn trên đất chỉ là tạm bợ mà thôi. Nên nhớ rằng, Chúa sẽ luôn ở cùng chúng ta trên mỗi bước đường chúng ta đi. Đừng cố gắng thay đổi màu để trở thành một người khác cho cuộc sống tạm bợ trên thế gian, nhưng luôn sống thật theo Lời Chúa để mọi người nhận biết chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài! Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy chúng ta biết sống thật giống hình ảnh của Cha ngày càng hơn, và xin Ngài thêm sức cho chúng ta đứng vững trong đường lối Ngài! A-men!

Hãy luôn sống thật vì Ngài,
Làm theo Lời Chúa miệt mài không thôi!
Dù cho ngày tháng nổi trôi,
Cũng vì Danh Chúa Ba Ngôi mà làm!
Khó khăn, bắt bớ vẫn cam,
Người đời không thể phá tan linh hồn,
Khi ta có Đấng đáng tôn,
Quan phòng, cứu khỏi ác ôn đời này!


Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
"Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi." – Giăng 15:19

Bài viết về "thằn lằn đổi màu": http://www.bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/279-35-633372987097233750/Nhung-cau-chuyen-ki-thu-ve-dong-vat/Than-Lan-doi-mau.htm