Trang Chủ :: Chia Sẻ
Bài 52
Sống Khôn Ngoan
Ê-phê-sô 5:15-17, "Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. 16 Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17 Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào."
Thư Ê-phê-sô do sứ đồ Phao-lô viết gởi cho tín hữu tại thành Ê-phê-sô, vào khoảng năm 61 đến 63 S.C.. Đây là 1 trong 4 bức thư ông viết trong tù tại La-mã, ba thư tín kia là Phi-líp, Cô-lô-se, và Phi-lê-môn. Trong thư tín Ê-phê-sô, Phao-lô khích lệ những tín hữu nên sống một cuộc sống đức tin riêng tư với Chúa. Ông viết những lời khuyên dạy, những lời cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời. Tất cả đều nói về Con của Đức Chúa Trời – chính là Đức Chúa Giê-xu. Phao-lô nhấn mạnh rằng Hội thánh là thân thể của Đấng Christ và có đầu là Đấng Christ, chính Ngài sẽ làm thành chương trình của Ngài trong Hội Thánh và bởi Hội Thánh. Ông còn khuyên mọi người – tín hữu dân ngoại và tín hữu Do Thái - cần phải hiệp một trong Đấng Christ, không nên có sự phân chia ra. Ðối với Phao-lô, Ðấng Christ là Ðấng Tối cao, Tối đại, trong Ngài có chỗ cho những người thuộc về các chủng tộc và có các quan điểm cùng thành kiến rất khác nhau; nhưng Ngài có đủ quyền phép để giải quyết mọi vấn đề của loài người, và để làm cho hợp nhứt và hòa hiệp với Ðức Chúa Trời chẳng những mọi xã hội và gia đình trên mặt đất (5:22-6:9), song cả vô vàn thân vị trong vũ trụ vô hình, vô biên nữa (3:10).
Thư này có 6 đoạn, 3 đoạn đầu nói về sự kêu gọi trên Trời và giáo lý; 3 đoạn sau nói về công việc trên đất của Hội Thánh mà nó rất thực tiển. Trong đoạn 5, từ câu 1 đến 7 nói về việc sống trong yêu thương; từ câu 8 đến 14, nói về sự sống trong ánh sáng; từ 15 đến 17 nói sự khôn ngoan là gì; từ 18 đến 21 nói về sự sống đầy dẫy Đức Thánh Linh; từ 22-33 nói về vợ và chồng. Trong câu 15, sứ đồ Phao-lô khuyên những tín hữu nên khôn khéo trong cách ăn nết ở của mình, chớ sống như người dại dột. "Giữ cho khéo về sự ăn ở" tức là sống theo địa vị con cái Đức Chúa Trời của chúng ta. "Xử mình như người dại dột" có nghĩa l à ra khỏi hiện diện cao cả của Chúa mà xuống với cách ăn ở của người thế gian. Người khôn ngoan luôn cẩn thận về cách sống của mình! Câu 16 dạy rằng cách sống khôn ngoan phải tận dụng thời giờ trong mỗi ngày để làm những việc tốt lành, bởi vì những ngày là xấu. Người khôn ngoan còn nắm lấy mọi cơ hội để chia sẻ Tin Lành để giúp những ai còn trong tối tăm sẽ tìm thấy Sự Sáng nơi Đức Chúa Giê-xu. Những ngày của chúng ta, nếu không khôn ngoan sử dụng để làm s áng Danh Chúa, thì nó sẽ là những ngày xấu; và cuộc đời thì quá ngắn ngủi! Vì vậy chúng ta cần phải tiết kiệm thời gian, cố gắng sử dụng nó làm việc lành trong đường lối của Chúa. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên những tín hữu tại thành Cô-lô-se rằng,
"Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại, và lợi dụng thì giờ" (Cô-lô-se 4:5). Để làm được điều này, sứ đồ Phao-lô khuyên trong câu 17 rằng chúng ta cần phải "hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào". Muốn hiểu rõ ý của Chúa thì chúng ta cần đọc Lời Chúa và cần phải cầu nguyện xin Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta. Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện để tìm ý Chúa trong bài cầu nguyện chung như vầy,
"Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!" (Ma-thi-ơ 6:10). Chúa có chương trình và mục đích chung cho mọi sự và chúng ta có thể tìm thấy trong Kinh Thánh. Nhưng cũng có những ý muốn và mục đích riêng cho từng cá nhân chúng ta, và chúng ta cần phải tìm chúng bằng lời cầu nguyện riêng tư với Ngài và phải suy gẫm về chúng. Hay là, chúng ta có thể tìm những lời khuyên từ những bậc trưởng lão hay Mục Sư, vì qua mức độ đức tin và sống đạo lâu năm trong Chúa, họ có thể Chúa giúp chúng ta tìm được ý Chúa cho chúng ta. Bằng mọi cách, chúng ta cần phải khám phá ý muốn của Chúa cho chính bản thân chúng ta, vì điều này rất quan trọng cho cuộc đời của chúng ta; nếu không thì chúng ta không thể biết chắc điều mà chúng ta nên làm!
Trong khi những điều xấu đang lan tràn trên trái đất tạm bợ này và thì giờ thì ngắn ngủi, chúng ta càng phải tìm kiếm ý muốn của Chúa dành cho chúng ta nhiều hơn. Thêm vào đó, chúng ta cần phải lợi dụng thì giờ mà thực hiện ý muốn của Ngài, làm sáng Danh Ngài, như tâm nguyện của vị lãnh đạo Môi-se đã bày tỏ trong
Thi-thiên 90:12, "Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan." Đừng sống như người dại dột, không kính sợ Chúa và cũng không biết ý Chúa là gì, để rồi những ngày của họ đều là xấu và vô nghĩa!
Cầu xin Chúa bày tỏ ý muốn tốt lành của Ngài cho mỗi chúng ta, và thêm sức cho chúng ta sống cách khôn ngoan biết sử dụng những ngày của chúng ta theo ý của Ngài, và luôn cẩn thận trong cách ăn ở của chúng ta để luôn làm đẹp lòng Chúa! A-men!
Những ngày là xấu mau qua,
Hãy nên lợi dụng để mà tốt hơn!
Làm lành lánh dữ không sờn,
Vâng theo ý Chúa, phước ơn tuôn tràn…
Lời Ngài – Kinh Thánh đã ban,
Ta nên suy gẫm, sẻ sang với người!
Ngọc-Huỳnh-Bích