Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 71

Không Cần Gì Nhiều




"Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời; kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi." - Truyền-đạo 1:14

Hôm qua vợ chồng tôi có hẹn gặp một người buôn bán địa ốc để xem một căn nhà đang để bán. Khi gặp cô này, Tasa, chúng tôi cũng nói chuyện vui vẻ tìm hiểu về căn nhà. Sau đó chúng tôi được biết là cô cũng mới hết bịnh ung thư sau mấy tháng chữa trị. Cô kể rằng khi cuộc đời mình đã trải qua một lần sanh tử như vậy, thì mình mới nhận biết rằng, "thật sự chúng ta không cần gì nhiều trên thế gian này, chúng ta mua sắm đồ sài trong nhà, nhưng theo ngày tháng, đồ đạc chúng ta quá nhiều, rồi phải để vào kho chứa, và có nhiều món đồ chúng ta không bao giờ lấy ra dùng nữa! Điều này cho thấy rằng, chúng ta thật sự không cần nhiều đồ như thế…"

Bạn có thấy như vậy không? Nhà của bạn có đầy đồ đạc mọi thứ không? Bạn có những món đồ mà đã cất vào kho hay vào tủ và chưa lấy ra sài trong vài năm không? Thật sự như vậy, đời sống con người chúng ta rất mong manh, mà chúng ta nhiều khi không nghĩ như vậy. Chúng ta mua sắm chẳng những đủ dùng mà còn dư thừa, có khi chúng ta không biết được là đã quá nhiều, cho đến một lúc nào đó, khi cuộc đời chúng ta phải đối diện với cái chết thì chúng ta mới tỉnh ngộ! Đời sống trên thế gian này chỉ là tạm bợ, đời sống trên Thiên Đàng với Đức Chúa Trời mới là đời đời cho chúng ta! Chúng ta cần tự xét lại đời sống tâm linh xem chúng ta có "mua sắm" - bồi đắp đầy đủ và dư dật mọi điều như Lời Chúa dạy chúng ta không? Hãy so sánh đời sống tâm linh của chúng ta có giàu có, thịnh vượng hơn đời sống vật chất không? Nếu không thì chúng ta cần phải thay đổi, phải tìm kiếm ý Chúa và làm theo, bằng cách đọc Lời Ngài, suy gẫm, và thực hiện mỗi ngày! Hãy xây nhà của chúng ta trên Đá, đừng xây trên cát! Hãy đầu tư vào Thiên Đàng, đừng đầu tư vào thế gian, "…Vì đời sống chóng qua…" (Thi-thiên 90:10), "…mọi việc làm ra dưới mặt trời; kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi" (Truyền-đạo 1:14), "…Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay" (Gia-cơ 4:14). Nguyện xin Đức Thánh Linh đánh thức chúng ta, để chúng ta biết điều gì chúng ta cần để chúng ta biết đầu tư trên Nước Trời ngày càng nhiều hơn và bỏ đi những điều không cần thiết trong thế gian tạm bợ này! A-men!

Đời người thật chóng trôi qua,
Như là hơi nước, hiện ra… tan rồi!
Đừng nên để nó vội trôi,
Vào điều vô ích, thật ôi đau lòng!
Mọi điều thật sẽ hư không,
Theo luồng gió thổi chẳng mong được gì,
Khôn ngoan tỉnh thức nghĩ suy,
Về điều cần có là chi trong đời?


Ngọc-Huỳnh-Bích