Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 967

Thói quen Phước Hạnh - Yên Nghỉ Trong Ân Điển Thiên Chúa

"Tôi không còn dựa vào sự công chính riêng của mình thông qua việc chấp hành luật pháp; đúng hơn, tôi trở nên công chính bởi đức tin trong Đấng Cứu Thế. Vì cách Đức Chúa Trời làm cho chúng ta công chính với Ngài tuỳ thuộc nơi đức tin" (Phi-líp 3:9 bản NLT).

Bạn không thể kiếm được sự chấp thuận của Chúa Trời. Bạn không thể kiếm được tình yêu của Ngài. Bạn không thể kiếm được sự nhìn nhận của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu, và Ngài yêu bạn vô điều kiện. Nếu bạn muốn trở thành một con người hạnh phúc, bạn cần phải nghỉ ngơi trong ân sủng của Thiên Chúa mỗi ngày. Phi-líp 3: 3 nói: "Cơ-đốc nhân chúng ta vinh hiển trong những gì Cứu Chúa Giê-su đã làm cho mình và nhận biết rằng chúng ta thật bất lực để tự cứu lấy chính mình" (bản TLB).

Một trong những điều sẽ cướp đi hạnh phúc của bạn là tinh thần luật pháp. Tinh thần luật pháp là thái độ rằng bạn phải chứng minh tình yêu của mình cho Đức Chúa Trời. Tinh thần luật pháp là tin tưởng vào những gì bạn làm cho Thiên Chúa, thay vì những gì Chúa Giê-su đã làm cho bạn. Nó nghĩ rằng bạn phải tuân theo các điều luật cùng các quy định và hạn chế để chứng tỏ mình là xứng đáng.

Làm thế nào để bạn biết khi nào mình là một người theo luật pháp? Đó là khi bạn phán xét về người khác. Làm thế nào để bạn biết khi nào mình đang sống nhờ ân sủng? Đó là khi bạn hòa nhã với người khác. Những người sống bằng ân sủng thường thấy dễ dàng hơn để tha thứ, bởi vì họ nhận ra Thiên Chúa tiếp tục tha thứ cho họ. Tinh thần luật pháp sẽ hút cuộc sống bạn khô đi niềm hạnh phúc. Nó hút các Hội-thánh khô mất hạnh phúc. Bạn đã bao giờ đến một Hội-thánh sống theo pháp lý chưa? Hội-thánh đó không được hạnh phúc. Không có niềm vui trong một Hội-thánh nặng tính pháp lý. Mọi người chỉ là ở đó, thiếu mất bổn phận hoặc cảm giác tội lỗi. Khi bạn cuối cùng nhận biết rằng mình không thể làm gì để được Thiên Chúa yêu nhiều hơn, thì nó là một trong những cảm giác giải thoát mạnh nhất trong thế gian. Và, nó là một chìa khóa của phước hạnh. Mỗi ngày, hãy tự nhắc mình về ân sủng của Thiên Chúa, và yên nghỉ trong đó.

"Tôi không còn dựa vào sự công chính riêng của mình thông qua việc chấp hành luật pháp; đúng hơn, tôi trở nên công chính bởi đức tin trong Đấng Cứu Thế. Vì cách Đức Chúa Trời làm cho chúng ta công chính với Ngài tuỳ thuộc nơi đức tin" (Phi-líp 3:9 bản NLT).

Mục sư Rick Warren (dch)