Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 91

Bài Ca Mới




Khải-huyền 5:9, "Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước"

Sứ đồ Giăng là một môn đồ được Chúa Giê-xu yêu quý nhất. Vào cuối đời, trong lúc khốn khổ bị đày ra đảo Bát-mô (1:9), Chúa đã cho ông niềm hy vọng và tương lai tươi đẹp, qua sự khải thị cho thấy những điều hoàn mỹ của "trời mới đất mới" và sứ đồ Giăng đã viết lại trong sách Khải Huyền. Sách chia làm hai phần: Phần 1 từ đoạn 1 đến 3, nói về "Những việc nay hiện có" (1:19), tức là những việc xảy ra đương thời Giăng. Bảy bức thơ gởi cho Bảy Hội Thánh luận về tình hình đương lúc đó. Theo một phương diện, đó là phần mở đầu cho phần chính của sách theo sau, tức là phần thứ hai, từ đoạn 4 đến 22 – nói về "Những việc sau sẽ đến" (1:1, 19; 4:1), gồm thời gian từ lúc ấy cho tới ngày sau rốt.

Chương 5 nói về "Quyển sách đóng bảy ấn và chỉ có Chiên Con mới xứng đáng mở sách này." Quyển sách này là quyển sách rất quan trọng, vì nó chứa đựng những điều mà Chúa sẽ làm trong tương lai, vào thời kỳ cuối cùng. Chúa đã hứa với Giăng rằng Ngài sẽ cho ông thấy "điều sau này phải xảy đến" (4:1), nhưng trong chương 5:1-4 cho biết không ai đáng mở quyển sách này, vì thế sứ đồ Giăng đã "khóc dầm dề" (5:4). Sau dó, Chúa cho ông thấy có một Chiên Con đến lấy quyển sách và "bốn con sanh vật và hai mươi bốn trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt Chiên Con" (5:8) và họ bắt đầu "hát một bài ca mới" để ca ngợi Chúa (5:9). Bài ca mới là bài ca luôn ca ngợi về sự nhân từ mới của Chúa, những việc làm mới của Ngài. Sách Khải Huyền là sách mà chứa đựng phần lớn về những điều mới mẻ sẽ xảy ra trong ngày sau cùng. Trong đó, có một tên mới (2:17, 3:12), một Giê-ru-sa-lem mới (3:12, 21:2), một bài ca mới (5:9, 14:3), trời mới và đất mới (21:1), và cũng có lời hứa quan trọng rằng Chúa sẽ làm mới mọi sự (21:5). Chúa Giê-xu đã đưa vào đời một sự vui vẻ mới, một sự phấn hưng mới, một sức lực mới, và một bình an mới! Vì thế, đời sống của những Cơ Đốc nhân là những cuộc sống mới, sáng láng vui mừng; nó khác với thế gian hư cũ, tối tăm, buồn bã!

Lời của bài ca mới ca ngợi Đấng đáng mở những ấn đóng ra, vì "Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước" (Khải-huyền 5:9). Sự chết của Chúa Giê-xu cho mọi người trên thế gian là lý do đáng để mọi người hát bài ca mới mà tôn vinh và cảm tạ Chúa mỗi ngày!. Tại sao? Bởi vì nhờ sự chết của Chúa Giê-xu mà chúng ta, những người theo Đấng Christ, được trở nên con cái của Ngài, trở nên những thầy tế lễ mà có quyền được đến gần Ngài luôn, và chúng ta được đắc thắng trong mọi sự, trong mọi hoàn cảnh vì Chúa của chúng ta luôn tể trị thế gian, Lời Chúa nói rằng, "Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi" (Giăng 16:33). Trong Chúa, chúng ta đắc thắng bản ngã (cá nhân), đắc thắng hoàn cảnh, và đắc thắng tội lỗi. Mục đích Chúa Giê-xu hy sinh chính Ngài là để chuộc tội thế nhân và hồi phục lại mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người. Sự chết của Chúa Giê-xu đã giải cứu những tín hữu khỏi nô lệ của tội lỗi, của quyền lực tối tăm, khỏi sự rủa xả của luật pháp : "Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ" (Ga-la-ti 3:13).

Chúng ta thấy rằng, chỉ có Chúa Giê-xu xứng đáng mở những cái ẩn, chỉ có Ngài tể trị và điều khiển mọi sự trên thế gian này; vì thế, Ngài là Đấng đáng để chúng ta kính sợ! Thêm vào đó, khi chúng ta suy nghĩ về sự chết đau đớn trên thập tự giá của Chúa Giê-xu, về giòng huyết báu mà Ngài đã đổ ra vì tội lỗi chúng ta, và về đời sống của Ngài đã làm cho nhân loại, thì chúng ta thật phước hạnh khi được làm con cái yêu dấu của Ngài; vì vậy, chúng ta phải luôn sống bình an, vui thỏa, và hát ca ngợi và cảm tạ Ngài! Chúng ta "đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời" (1 Cô-rinh-tô 6:20). "Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người…" (1 Ti-mô-thê 2:6), cho nên chúng ta cần phải nói cho mọi người biết về Tin Lành của Ngài; để cho mọi người biết tìm về Chúa và nhận được sự sống đời đời khi Chúa trở lại! Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn nhớ đến sự hy sinh tuyệt đối và cao quý của Ngài, luôn nhớ đến dòng huyết báu của Ngài đã đỗ ra vì tội lội chúng ta, để chúng ta luôn luôn cảm tạ, hát tôn vinh và ca ngợi Ngài bằng những bài ca mới, và mạnh dạn nói với mọi người về Tin Lành cứu rỗi của Ngài! A-men!


Giê-xu Đấng Christ, đáng tôn vinh,
Chịu giết dưới tay kẻ ghét mình,
Huyết báu tuôn tràn, Ngài đã chuộc,
Mọi dân, mọi nước, mọi sanh linh!
Vì yêu tất cả, Giê-xu chết,
Tẩy sạch bẩn dơ, hết tội tình,
Thật phải ghi lòng, ơn cứu rỗi,
Hát bài ca mới, mãi tôn vinh!



Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
"Nầy, những sự đầu tiên đã ứng nghiệm rồi, nay ta lại rao cho các ngươi sự mới; ta làm cho các ngươi biết trước khi nó nổ ra. 10 Các ngươi là kẻ đi biển cùng mọi vật ở trong biển, các cù lao cùng dân cư nó, hãy hát bài ca tụng mới cho Đức Giê-hô-va, hãy từ nơi đầu cùng đất ngợi khen Ngài!" – Ê-sai 42:9-10
"Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đang giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến." - Khải-huyền 2:17
"Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết trên người." - Khải-huyền 3:12
"Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. 2 Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. 3 Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. 4 Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. 5 Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật." - Khải-huyền 5:1-5