Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 160

Niềm Vui Đúng Lúc




“Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, là Cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa.” - Thi-thiên 68:5
“Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người góa bụa…” - Thi-thiên 146:9a

Vào một buổi thứ Ba, nhóm chăm sóc cầu nguyện trên điện thoại của chúng tôi đã gọi tới một chị tín hữu trong hội thánh. Chị này cũng ngoài 50 tuổi, nhưng chưa lập gia đình, hiện tại chị sống với ba mẹ để chăm sóc ông bà. Ba chị còn khỏe, nhưng mẹ chị thì có lúc vầy lúc khác, hay quên và tưởng tượng những việc không có. Một mình chị vừa đi làm, và phải lo cho ba mẹ chị. Chị có anh chị em đông nhưng họ ở xa, ít khi có người đến thăm và giúp chị. Vì thế, chị thường cảm thấy cô đơn và mệt mỏi! Khi chúng tôi gọi thăm và cầu nguyện cho chị và ba mẹ chị, thì chị rất vui. Chị nói rằng, “Tôi đang buồn, mà nghe anh chị gọi tới, tôi thật là vui, hết buồn rồi!” Chúng tôi thật cảm tạ Chúa vì Ngài cho chúng tôi gọi đến thăm chị đúng lúc!

Trong hội thánh chúng ta, chắc chắn sẽ có vài người đơn chiếc, đang cần sự chăm sóc, hỏi thăm, khích lệ tinh thần… Lời của chị tín hữu trên, đã bày tỏ niềm vui của mình, là lời khích lệ cho chúng tôi tiếp tục gọi thăm và cầu nguyện cho những người có nhu cầu và hoàn cảnh đơn chiếc! Sứ đồ Gia-cơ nhắc nhở chúng ta rằng, “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (Gia-cơ 1:27). Như vậy, việc “thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ” là một trong những cách bày tỏ đức tin của mình với Chúa. Chúng ta phải có lòng quan tâm đến những người chung quanh, đến anh chị em cô chú bác trong Hội Thánh. Dù chỉ một lời hỏi thăm hay lời an ủi, cầu thay, cũng làm cho anh chị em chúng ta được vui hơn, vì họ cảm thấy có người quan tâm đến mình. Mỗi Chúa Nhật, chúng ta đi thờ phượng Chúa, nếu có thể được thì chúng ta nên nhìn quanh một vài vòng trong phòng nhóm, xem có ai vắng mặt thì về nhà chúng ta gọi hỏi thăm; nếu có ai có nét mặt không vui thì chúng ta đến hỏi thăm và cầu nguyện cho họ; hay có ai vui vẻ tươi cười vì nhận được điều gì đó do Chúa ban cho thì chúng ta chia vui và khích lệ họ tiếp tục hầu việc Chúa… Chúng ta hãy bắt chước Chúa, vì “Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, là Cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa” (Thi-thiên 68:5), “Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người góa bụa” (Thi-thiên 146:9a); và biết đâu chừng chúng ta sẽ đem niềm vui đúng lúc cho người lân cận chúng ta cách kỳ diệu! Nguyện xin Chúa chỉ cho chúng con thấy được những người đang có nhu cầu cần thăm hỏi, cầu thay; để chúng con có thể thăm hỏi, khích lệ, và cầu thay cho họ; và để họ cũng biết rằng Chúa luôn chăm sóc họ, và vững tin nơi Ngài, cho dù đang gặp hoạn nạn khó khăn! A-men!

Yêu nhau ta phải hỏi thăm thường,
Chăm sóc ủi an, sống tựa nương,
Nâng đỡ anh em cùng tiến bước,
Nhờ Ngài thêm sức, mỗi chặng đường!
Mồ côi, góa bụa, ta mau đến,
Giúp đỡ, cầu thay, chớ vấn vương,
Xin Chúa mở lòng, cho thấy được,
Những ai đơn chiếc, thiếu tình thương!

Ngọc-Huỳnh-Bích