Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1116

Sự Mắt Chưa Thấy

Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 2:4-8).

Ở đây Phao-lô không nói rằng sự khôn ngoan của loài người là sai, ông chỉ nói rằng đức tin của bạn không được lập trên đó. Bạn có nhìn thấy sự khác nhau không ? Có người nói : "Càng ngu càng tốt.” Không đời nào ! Bạn cần sự khôn ngoan của loài người. Bạn cần biết càng nhiều càng tốt. Để kiếm được một việc làm tốt, hoặc để có địa vị và vai trò tốt trong xã hội, bạn cần mức độ học vấn cao.

Những Cơ đốc nhân không hiểu rằng họ gồm ba phần – tâm linh, tâm hồn và thể xác – đôi khi cảm thấy thấp kém. Họ có thể đã lớn lên trong truyền thống phủ nhận mọi sự học vấn, và khi phản ứng với điều này họ lại rơi vào thái cực ngược lại là thờ lạy học vấn. Bạn đừng làm như vậy. Hãy lãnh hội trí thức và sử dụng nó cho nước Đức Chúa Trời. Bạn có thể biết nhiều và có nhiều điều, như vậy cuộc đời sẽ vui tươi hơn, nhưng bạn không thể thiết lập đời sống của mình trên sự khôn ngoan của con người hoặc của cải.

"Song lẽ, như có chép rằng : Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta... ” (1 Cô-rinh-tô 2:9-10).

Trí thức của thế gian là không đủ nhưng bạn có một nguồn thông tin khác, bởi vì bạn đã được Đức Chúa Trời tạo dựng. Bạn cần để Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn, nếu không bạn sẽ nghiễm nhiên xây dựng đời sống mình theo hoàn cảnh.

Có những Cơ đốc nhân với nhiều quan niệm, truyền thống và ràng buộc trong đời sống, vì họ xây dựng đời sống mình dựa trên sự khôn ngoan của loài người, hoặc những ý tưởng và truyền thống của con người. Nhưng đời sống bạn cần dựa trên quyền năng của Đức Chúa Trời.

Quyền năng của Đức Chúa Trời không chỉ là những dấu kỳ và phép lạ trong một buổi nhóm phước hạnh tại hội thánh. Quyền năng của Đức Chúa Trời là sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống bạn. Đó là sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn, trí thức và sự khôn ngoan của Ngài tuôn chảy trong con người bên trong của bạn. Nếu tâm trí xác thịt không điều khiển và cai trị thì bạn có thể nhận được thông tin, sự dẫn dắt và mạc khải từ Đức Chúa Trời.

Các sứ đồ, hội thánh và các môn đồ đã được dẫn dắt qua những mạc khải, lời tiên tri, giấc mơ, khải thị và sự thăm viếng của các thiên sứ. Điều này tuyệt đối quan trọng trong mọi điều mà hội thánh đã làm, tức cái siêu nhiên đã tạo ấn tượng trên cái tự nhiên. Nếu bạn sống cùng Chúa Giê-su Christ thì thiên đàng mở cho bạn, có nghĩa là bạn có thể nhìn thấy trong lòng mình sự mắt chưa thấy và bạn có thể nghe trong tâm mình sự tai chưa nghe. Điều không một tâm trí con người nào có thể nghĩ đến thì bạn có thể nghĩ ra và nhận được sự bày tỏ qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

Đó là một trận chiến trong Cơ đốc giáo ngày nay. Trận chiến này không phải diễn ra giữa các giáo phái hoặc những sự dạy dỗ khác nhau. Trận chiến là giữa mạc khải từ Đức Chúa Trời và những trí thức cùng truyền thống của loài người, hay giữa quyền năng của Đức Chúa Trời và sức mạnh của con người.

Trận chiến ở đây là việc tâm trí bạn có đồng ý với tâm linh của bạn và Thánh Linh của Đức Chúa Trời hay không, để bạn được chiến thắng, hay tâm trí bạn sẽ đồng ý với ngoại cảnh và những lối tư duy của con người.

Tiên tri Giô-ên đã nói gì và Phi-e-rơ đã giảng gì trong Công vụ 2:16-18 ? Họ nói rằng trong Tân Ước mọi người đều sẽ nhận được mạc khải từ trời. Những con trai, con gái của Đức Chúa Trời, trẻ hay già, tất cả đều sẽ có điều ấy. Đức Chúa Trời muốn bạn sống bởi khải tượng và giấc mơ. Tuy vậy, đừng bắt đầu tìm kiếm các thiên sứ. Các thiên sứ sẽ đến nếu cần thiết nhưng việc chúng ta có những sự thăm viếng ấy không phải thường xảy ra; điều thường xảy ra cho bạn và tôi là Đức Chúa Trời sẽ phán cùng chúng ta trên cơ sở Kinh Thánh. Đức Thánh Linh sẽ khiến Kinh Thánh trở nên sống động và Đức Chúa Trời sẽ nói với lòng bạn.

Vấn đề ở chỗ chúng ta quá quen với lối tư duy kiểu loài người. Chúng ta quen đến bưu điện hơn là đến trước ngôi của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết nhiều về cuộc sống tự nhiên nhưng lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm về cuộc sống siêu nhiên với Đức Chúa Trời. Ma quỷ đã khiến chúng ta tin rằng sau này thiên đàng mới tới nhưng Kinh Thánh nói rằng thiên đàng đã đến rồi. Bạn cần phải biết việc làm công dân của nước thiên đàng có nghĩa là gì, giống như bạn biết làm công dân của đất nước của bạn có nghĩa là gì. Bạn biết cách nhận bưu kiện từ bưu điện, và hơn thế nữa, bạn cần biết cách nhận những bưu kiện từ trời. Nếu bạn quen thuộc với những luật lệ và truyền thống trong đất nước của bạn, bạn cũng cần quen thuộc với những luật lệ, sắc lệnh và nguyên tắc trong nước Đức Chúa Trời, để những thứ đó không khiến bạn sợ hãi.

Nhiều Cơ đốc nhân sợ những điều siêu nhiên. Ai đó có thể cầu nguyện lớn tiếng, ngã hoặc kêu khóc và những Cơ đốc nhân tốt, yêu mến Chúa Giê-su, lại trở nên cứng cỏi vì cho rằng những điều đó có vẻ kỳ cục ? Tại sao điều đó có vẻ kỳ cục ? Bởi vì trong thế gian người ta không làm như vậy và một người không muốn có vẻ rồ dại trong con mắt của thế gian. Bên cạnh đó lại cũng có những Cơ đốc nhân sa vào thái cực khác, tin rằng họ chứng tỏ tính thuộc linh của mình chỉ nhờ việc cười, khóc, la hét hoặc run rẩy. Nhưng điều đó hoàn toàn không thuộc linh một chút nào. Bạn hành động một cách thuộc linh chỉ khi bản thân bạn là một con người thuộc linh.

Trong nước Đức Chúa Trời có những biểu hiện không giống hệt như những điều trong thế gian. Nếu bạn quá quen thuộc với thế gian, đến mức bạn cảm thấy phiền lòng vì ai đó cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì Đức Thánh Linh muốn bạn cảm thấy tự nhiên hơn trong nước Đức Chúa Trời, hơn là trong nước của đời này.

Đức Thánh Linh muốn thể hiện chính Ngài và bày tỏ Chúa Giê-su trong một cách quyền năng hơn những hạn chế kiểu loài người của bạn muốn cho phép. Đức Chúa Trời là Đấng không cần phải thay đổi; người cần thay đổi là bạn.

Trong tâm trí chúng ta có sự cứng nhắc và thậm chí nếu bạn có thể cảm thấy mình đã được đổi mới thì vẫn còn một nhu cầu rất lớn về việc đổi mới tâm trí trong toàn thể hội thánh. Hiện nay, chúng ta đang cản trở dòng chảy mà Đức Thánh Linh muốn ban cho thân thể của Đấng Christ ở một mức độ lớn hơn chúng ta tưởng.

ULK EKMAN (Theo Tâm Trí Sáng Tạo)