Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 164

Dạ Nhưng Không Làm




“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.” – Gia-cơ 1:22

Sau một buổi nấu ăn dọn dẹp tại hội thánh, mấy chị em ngồi nghỉ mệt và tâm sự, chia sẻ nhiều vấn đề trong gia đình với nhau. Một chị chia sẻ rằng, đứa con gái của chị có tánh là, mỗi khi chị dạy hay khuyên nó điều gì, nó đều ngồi nghe, xong rồi “dạ mẹ”, nhưng sau đó, thì hầu như nó không làm theo lời chị khuyên, cho dù là nó đã nói “dạ mẹ”. Chắc chúng ta cũng đã gặp những người như vầy, phải không? Sau khi bàn thảo xong một vấn đề gì đó, mọi người tỏ ra đồng ý là sẽ làm theo ý kiến số đông, nhưng sau đó thì không làm theo, hay là làm ngược lại!

Tình trạng này chúng ta đôi khi thấy xảy ra trong đời sống con dân Chúa khắp nơi trong Hội Thánh phải không? Chúng ta đọc và nghe Lời Chúa, có thể là mỗi ngày; rồi mỗi Chúa Nhật, chúng ta đến Hội Thánh nghe Mục Sư giảng; nhưng sau đó về nhà thì không áp dụng! Một phần thì chúng ta không nhớ hết, không chú tâm, quá bận rộn với cuộc sống, cho nên không thật sự để Lời Chúa vào tâm trí… Khi nghe xong, chúng ta tâm đắc, nói a-men, nhưng sau đó thì không thật sự suy gẫm để cho Lời Chúa có thể nhắc nhở cáo trách khi chúng ta bắt đầu làm sai, và chúng ta cũng không thật sự làm theo! Như vậy thì chúng ta là những người nói “dạ nhưng không làm”, nghe rồi bỏ ngoài tai. Giống như khi còn nhỏ, má tôi thường nói với tôi là, “nói nó như là nước đỗ lá môn”. Sứ đồ Gia-cơ khuyên chúng ta, “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời” (Gia-cơ 1:22-25). Nếu chúng ta kính sợ Chúa thì chúng ta phải vâng lời, làm theo để đời sống chúng ta thật sự được thay đổi theo ý Chúa, và mới làm nhân chứng cho tình yêu của Ngài! Hơn nữa, chúng ta mới được Chúa ban phước khi chúng ta nghe và làm theo Lời Ngài! Hãy nương cậy sức Chúa mà làm theo Lời Ngài! Nguyện xin Đức Thánh Linh chỉ dạy và hướng dẫn chúng con luôn nhớ và làm theo Lời Ngài, để đời sống chúng con trở thành muối của đất và ánh sáng của thế gian, để mọi người được nghe đến Danh Chúa và mở lòng tin nhận ngài! A-men!

Lời Ngài phán dạy cho ta,
Chớ nghe làm đủ mà xa cách Ngài!
Nhưng luôn suy gẫm làm ngay,
Đừng nên hời hợt, mà sai lạc đường!
Sức Ngài ta mãi tựa nương,
Cầu xin ơn phước Chúa thương, quan phòng,
Dù cho thử thách ngập lòng,
Chúa luôn dẫn dắt, giải thông mọi bề!

Ngọc-Huỳnh-Bích