Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 178

Lời Kêu Gọi Ăn Năn




“Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ.” - Giô-ên 2:12-13

Giô-ên là được kể là một trong những vị tiên tri đầu tiên của nước Giu-đa, có thể ông làm tiên trong thời vua Giô-ách (vào khoảng năm 830 T.C.) (trong 2 Các Vua 12); cho nên tiên tri Giô-ên được xem là đồng thời với tiên tri Ê-li và Ê-li-sê. Sách này được xem là một trong những sách khó xác định niên hiệu nhất, và chúng ta không biết rõ tiên tri Giô-ên viết sách này vào lúc nào. Chúng ta cũng không biết nhiều về tiên tri Giô-ên, ông chỉ giới thiệu ông là con của Phê-thu-ên, trong Giô-ên 1:1 nói rằng, “Nầy là lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-ên, con trai của Phê-thu-ên”. Tên Giô-ên có nghĩa là “Đức Chúa Trời là Chúa” (“The Lord is God”) – là một tên rất thông dụng. Chủ đề chính của sách này là: “Ngày Của Đức Giê-hô-va.” Tuy rằng sách chỉ có 3 chương, nhưng ông đã nhắc đến 5 lần về điều này, trong Giô-ên 1:15; 2:1-2, 2:10-11, 2:30-31; 3:14-16. Ngoài ra, tiên tri Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên, Xa-cha-ri cũng nói đến “Ngày Của Đức Giê-hô-va”; đôi khi họ diễn tả là “Ngày Đó”. Sách này có thể chia làm 2 phần chính: phần 1 từ chương 1 đến 2:17, nói về sự thử thách và sự ăn năn; phần 2 từ 2:18 tới hết chương 3, nói về sự tha-thứ và lời hứa của Đức Chúa Trời.

Trong chương 2, từ câu 12 đến 17 là những lời Chúa kêu gọi dân sự hãy ăn năn và trở về với Ngài. “Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi” (Giô-ên 2:12-13a). Đây là những lời Chúa tha thiết kêu gọi dân sự hãy hết lòng trở về với Ngài. Chẳng những họ cần phải kiêng ăn, khóc lóc, buồn rầu để tìm mặt Chúa, là những hành động bên ngoài khi họ ăn năn, nhưng họ cần phải có thái độ ăn năn chân thật trong linh hồn. Chúa bảo họ “hãy xé lòng” và “đừng xé áo”; điều này cho thấy rằng, Chúa xem xét tấm lòng hơn là việc làm bề ngoài. Khi tấm lòng thật sự ăn năn thì những hạnh động bày tỏ ra mới có giá trị trước Chúa. Còn nếu như chỉ có những hành động bên ngoài, như khóc lóc, xé áo, buồn rầu, hay kiêng ăn, mà tấm lòng thì chưa thật thay đổi, thì đối với Chúa cũng chẳng có ý nghĩa gì; bởi vì, “Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương; … lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu” (Thi-thiên 51:17). Thêm vào đó, khi ăn năn thì cần phải thay đổi hoàn toàn, phải quay lại, trở về với Chúa cách nhanh chóng, phải từ bỏ tội lỗi, như lời Chúa kêu gọi trong câu 12 rằng, “hãy hết lòng trở về cùng ta”, và trong câu 13, “khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi”. Sự kiêng ăn và khóc lóc sẽ không có giá trị gì, nếu như không hết lòng quay về với Đức Chúa Trời. Khi dân sự hoàn toàn tin chắc rằng, đây là trách nhiệm và lòng mong muốn của họ cần phải giữ mối quan hệ cá nhân với Chúa, họ thật lòng ăn năn, muốn quay lại liền với Ngài; thì đây mới là sự sửa đổi thật sự có kết quả và sẽ làm vinh hiển Danh Chúa trọn đời. Lời Chúa cũng khích lệ và yên ủi dân sự khi Ngài kêu gọi họ trở về, “vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ” (Giô-ên 2:13b). Thật vậy, nhờ sự nhân từ, thương xót, chậm giận, đổi ý không diệt con người mà cả thế gian mới còn lại đến hôm nay, trong đó có chúng ta! Chính Chúa đã bày tỏ những những phẩm tánh này cho Mô-se, khi “Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng, và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7). Sự nhân từ của Chúa, không có nghĩa là để cho con dân Ngài tiếp tục phạm tội, “Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, để người ta kính sợ Chúa” (Thi-thiên 130:4).

Đức Chúa Trời của chúng ta thật là Đấng yêu thương chúng ta vô bờ bến! Ngài luôn cho chúng ta cơ hội để ăn năn; Ngài tha thiết muốn chúng ta hết lòng ăn năn và trở về với Ngài, cho dù biết bao tội chúng ta đã làm! Ngài tha thứ tội cho chúng ta khi chúng ta thật lòng ăn năn, từ bỏ tội lỗi! Giô-ên 2:12-13 cũng là lời Chúa kêu gọi chúng ta ăn năn và trở lại với Ngài! Hãy biết rằng, Chúa là Đấng tạo ra chúng ta, nên Ngài rất yêu thương chúng ta, rất muốn chúng ta sống thánh khiết và chỉ thờ phượng Ngài mà thôi; Ngài là Đấng nhân từ, thương xót, ban ơn, và tha thứ; nhưng Ngài sẽ sửa phạt chúng ta khi chúng ta phạm tội! Đừng nên lạm dụng lòng nhân từ của Chúa, nhưng hãy kính sợ và biết rằng Chúa là Đấng thánh khiết công bình, luôn biết rõ mọi việc chúng ta làm, và sẽ đoán phạt chúng ta khi chúng ta phạm tội với Ngài! Tạ ơn Chúa vì lòng nhân từ của Ngài mà chúng con chưa bị diệt, nhưng được ân điển cứu rỗi đời đời của Ngài! Nguyện xin Chúa thêm sức và chỉ dạy chúng con luôn đi trong đường lối Ngài, để chúng con không phạm tội với Chúa, nhưng chúng con sống luôn đẹp lòng Chúa và bày tỏ lòng nhân từ, thương xót, tình yêu cứu rỗi của Ngài cho những người chung quanh! A-men!

Chúng ta mau hãy quay về,
Tránh xa tội lỗi nặng nề bao quanh,
Ăn năn, xin Chúa chữa lành,
Tâm linh dơ bẩn trở thành sạch trong!
Kiêng ăn, khóc lóc, xé lòng,
Đừng nên xé áo mà không thật thà,
Chúa luôn biết rõ gần xa,
Công bình phán xét chúng ta mỗi người!

Ngọc-Huỳnh-Bích