Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 186

Vui Mừng Theo Lẽ Thật




“Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa.” - 3 Giăng 1:4

Trong giờ học Kinh Thánh sáng thứ Bảy, khi nói về sự vui mừng của sứ đồ Giăng viết trong bức thư gởi cho ông Gai-út, có chị chia sẻ rằng: “Nhiều năm về trước tại Oregon, vợ chồng tôi có làm chứng, và dẫn dắt một chị đến với Chúa. Chị có hoàn cảnh là bị một người đàn ông gạt, chị có một đứa con trai, nhưng sau khi tin Chúa, Ngài thay đổi, chị tha thứ và không còn giận người đàn ông này. Nhiều năm sau, tôi gọi điện thoại hỏi thăm đứa con trai bây giờ học hành thế nào, và được biết là người con trai đang học tại trường thần học. Ôi, tôi cảm tạ Chúa, và lòng vui mừng đến rơi nước mắt… Tôi biết rằng chính người mẹ đã sống theo Lời Chúa, và đã giúp cho đời sống đức tin của đứa con vững mạnh và dâng cuộc đời hầu việc Chúa! Amen!”

Cũng như sứ đồ Giăng đã vui mừng khi biết rằng ông Gai-út là người “làm theo lẽ thật”. Sứ đồ Giăng nói với Gia-út rằng, “anh ăn ở trung tín trong mọi điều làm cho các anh em, và cũng cho các anh em ở trọ nữa. Các anh em đã làm chứng về sự nhơn từ của anh ở trước mặt Hội thánh. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm” (3 Giăng 1:5-6). Ông Gai-út đã trung tín, tiếp đón những anh em trong Chúa đến và giúp đỡ họ. Ông có lòng yêu thương, mở lòng tiếp đãi anh em khi cần. Một tín hữu giống như ông Gai-út thì thật đáng quý, đáng để chúng ta vui mừng khi thấy họ. Một người sống theo Lẽ Thật, theo Lời Chúa thì sanh ra bông trái tốt, những việc tốt lành, giúp đỡ anh em không ngần ngại! Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho những người trung tín hầu việc Chúa và phục vụ anh em; chúng ta vui mừng vì có những người đã trung tín hầu việc Chúa; chúng ta bày tỏ sự vui mừng này cho những anh em khác nhằm khích lệ họ cố gắng sống theo Lời Chúa; và cũng hãy cầu nguyện cho anh em chúng ta để họ trung tín trong khi hầu việc Ngài! Nguyện xin Chúa giúp chúng con học theo gương những người trung tín hầu việc Ngài, luôn nhìn Chúa Giê-xu là cội rễ của đức tin để giúp chúng con hầu việc Chúa không mòn mỏi; xin Ngài thêm sức cho chúng con; xin cho chúng con biết khích lệ anh em và vui mừng với họ trong sự hầu việc Chúa, làm theo Ý Chúa, nhất là trong việc rao giảng Tin Lành cho muôn dân! A-men!

Hãy làm gương tốt, sống ngay thẳng,
Thánh khiết, công bình, trung tín hoài,
Lẽ thật làm theo, không mệt mỏi,
Mọi người nhìn thấy, ngợi khen ngay!
Hãy vì Danh Chúa, không tư lợi,
Khích lệ lẫn nhau, tiến mỗi ngày,
Giềng Mối, Điều Răn, luôn thực hiện,
Vui mừng trong Chúa, thỏa lòng thay!

Ngọc-Huỳnh-Bích