Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 208

Chẳng Tìm Được Ai




“Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó; song ta chẳng tìm được một ai.” - Ê-xê-chi-ên 22:30
“Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta” - Thi-thiên 50:15

Tiên tri Ê-xê-chi-ên là một trong 4 đại tiên tri trong Cựu Ước. Tên Ê-xê-chi-ên có nghĩa là “Đức Chúa Trời làm cho vững mạnh” hay là “được vững mạnh bởi Chúa”. Trong Kinh Thánh có 3 vị tiên tri được Chúa khải thị nói tiên khi họ ở nước ngoài, đó là Ê-xê-chi-ên, Đa-ni-ên, và sứ đồ Giăng. Chỉ có 2 tiên tri được Chúa gọi là “con người”, đó là Ê-xê-chi-ên (khoảng 90 lần) và Đa-ni-ên (1 lần trong Đa-ni-ên 8:17). Trong Tân Ước, chỉ có Chúa Giê-xu có danh xưng là”Con Người” (khoảng 84 lần). Vào năm 597 T.C., khoảng 11 năm trước khi thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy, tiên tri Ê-xê-chi-ên bị lưu đày sang Ba-by-lôn. Tại đây, Đức Chúa Trời kêu gọi ông nói tiên tri cho dân Giu-đa là chi phái phía Nam. Ngài muốn ông ban thông điệp của Ngài cho dân sự qua ý nghĩa những kinh nghiệm sống trong chính cuộc đời của ông, như Chúa phán trong Ê-xê-chi-ên 24:24, “Ê-xê-chi-ên sẽ là một dấu hiệu cho các ngươi, phàm sự nó đã làm, thì các ngươi cũng sẽ làm. Khi mọi sự đó xảy đến, các ngươi sẽ biết ta là Chúa Giê-hô-va.”
Phần đầu của sách này, từ chương 1 đến 24, Lời Chúa lên án tội lỗi của dân Giu-đa và sự phán xét của Ngài trên họ. Trong chương 22, Chúa nêu lên một danh sách các tội trọng của dân sự, như là “tội làm đổ máu” (22:9); giết người (22:6); bất kính với cha mẹ, hà hiếp khách lạ, kẻ mồ côi, người góa bụa (22:7); làm ô-uế đền thờ và phạm ngày sa-bát (22:8); nói vu, thờ hình tượng (22:9); ngoại tình (22:11);... Chính tội lỗi đã tạo ra khoảng cách trong sự bảo vệ của Chúa với dân sự, mà những điều tốt đẹp đã không còn và những điều xấu xa tràn ngập trong họ; một khoảng cách mà Chúa sẽ tiêu diệt họ. Tuy nhiên, có một cách để tránh được sự phán xét của Chúa trong khoảng cách này, đó là bởi sự ăn năn, cầu nguyện, và tái sanh lại. Tiên tri Môi-se đã đứng trong khoảng cách đó khi ông cầu xin Đức Chúa Trời đừng giáng cơn thạnh nộ của ngài trên dân sự, như được chép trong Thi-thiên 106: 23, “Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.” Khi Đức Chúa Trời sắp sửa phán xét những tội nhân và định hủy diệt họ, thì Ngài mong đợi có ai đó trong họ sẽ đến cầu thay cho họ; và mong rằng có một người sẽ cầu xin Ngài bày tỏ lòng thương xót với họ. Nếu có một người đứng giữa Chúa và dân sự, như Áp-ra-ham là người đứng ra cầu xin Chúa cho dân Sô-đôm, thì Chúa sẽ vui lòng và đáp lại lời cầu xin. Nhưng ở đây, Ê-xê-chi-ên 22:30 cho chúng thấy, không có ai trong dân sự biết cầu xin Chúa tha tội, vì Chúa nói, “Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó; song ta chẳng tìm được một ai.” Vì thế, Chúa đã nổi giận và sẽ tiêu diệt dân sự, Ngài phán, “Vậy nên ta đổ cơn thạnh nộ trên chúng nó, và lấy lửa giận của ta đốt chúng nó; ta đã làm cho đường lối của chúng nó lại đổ về trên đầu chúng nó, Chúa Giê-hô-va phán vậy” (Ê-xê-chi-ên 22:31).
Cho dù dân Y-sơ-ra-ên đã phạm vô số tội trọng với Chúa, nhưng Ngài vẫn nhân từ, không diệt họ liền, nhưng phán lời tiên tri cho họ biết rằng họ đã phạm tội với Ngài; hầu cho họ biết ăn năn quay về. Thêm vào đó, Chúa vẫn tìm người còn xót lại mà biết cầu xin Chúa tha tội; nhưng thật tiếc thay cho dân sự lúc đó, Ngài chẳng tìm được một ai cả! Không có một ai trong dân Y-sơ-ra-ên có thể đứng giữa cầu xin cho họ được giao thông lại với Đức Chúa Trời! Nhưng tạ ơn Chúa, ngày nay chúng ta có Chúa Giê-xu Là Đấng Trung Bảo, Ngài đã cầu thay và đem chúng ta giao thông lại với Đức Chúa Cha! Chúa vẫn đi tìm, vẫn cho chúng ta cơ hội để ăn năn trở về; dù là Ngài biết chúng ta đã phạm tội. Chúng ta có quyền để xin Chúa tha thứ và cứu chúng ta. Những quyết định của chúng ta với tư cách là những tín hữu - mà chúng ta có thể thể hiện qua lời cầu nguyện, sẽ tạo ra những việc kỳ diệu trong chính cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của những người khác. Lời Chúa nói, “Hãy kêu cầu Ta, ta sẽ đáp lại các ngươi, và cho các ngươi những điều vĩ đại và mạnh mẽ mà các ngươi không biết” (Giê-rê-mi 33:3); “Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta” (Thi-thiên 50:15). Chúng ta cần phải kêu cầu xin Chúa trong mọi việc, cho mọi người, nhất là cho những người còn chưa tin Chúa; hầu cho họ không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời! Nguyện xin Chúa giúp chúng con biết ăn năn tội của chính chúng con và sống theo Lời Chúa; xin cho chúng con có tình yêu tha nhân; luôn cầu xin sự thương xót của Ngài để tha thứ và cứu những người chưa biết Chúa; cho chúng con luôn nương cậy nơi Chúa, sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày hầu cho Danh Chúa được bày tỏ ra qua đời sống của chúng con! Amen!


Trên đời có biết bao người khổ,
Chẳng hiểu Đường Đi, Lẽ Thật Ngài,
Cứ sống lầm than, không lối thoát,
Linh hồn hư mất, đau lòng thay!
Thương người ta phải cầu xin Chúa,
Tha thiết nài xin, suốt tháng ngày,
Để Chúa mở lòng, cho tất cả,
Tìm về Chân Lý Thánh không phai!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:

“Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. 24 Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” - Giăng 16:23-24
"Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. 14 Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho.” – Giăng 14:13-14