Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 219

Chúa Biết




“Thần của Đức Giê-hô-va bèn đổ trên ta, và phán rằng: Hãy nói đi! Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên! các ngươi đã nói làm vậy; vì ta biết những sự nghĩ trong trí các ngươi.” - Ê-xê-chi-ên 11:5

Ê-xê-chi-ên là một tiên tri trong thời kỳ bị lưu đày. Ông bị bắt làm phu tù qua Ba-by-lôn năm 597 T.C.. thời vua Giê-hô-gia-kin, tức là 11 năm trước khi thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy (2 Các Vua 24:12-15). Tên của ông có nghĩa là, “Đức Chúa Trời sẽ làm cho mạnh mẽ” – cũng là ý chính của sách này. Ông thuộc giòng họ thầy tế lễ và là con trai của thầy tế lễ Bu-xi (1:3, “lời của Đức Giê-hô-va được phán riêng cho thầy tế lễ Ê-xê-chi-ên, con trai Bu-xi, tại trong đất người Canh-đê, trên bờ sông Kê-ba. Ấy là tại đó mà tay Đức Giê-hô-va đặt trên người”). Ông sống bên bờ sông Kê-ba ở Ba-by-lôn. Khải tượng ông nhận được tại bờ sông Kê-ba. Trong cảnh lưu đày ông có một căn nhà riêng, (8:1, “Năm thứ sáu, ngày mồng năm tháng sáu, khi ta đang ngồi trong nhà, và các trưởng lão Giu-đa ngồi trước mặt ta, thì tay Chúa Giê-hô-va giáng trên ta”). Ông được tôn trọng và thường được các trưởng lão hỏi ý kiến (8:1; 11:25; 14:1; 20:1). Chức vụ của ông kéo dài hơn 22 năm. Ê-xê-chi-ên ghi chép rất cẩn thận và tỉ mỉ. Khi ghi lời tiên tri, ông cho biết rõ ngay cả ngày, tháng và năm. Những lời tiên tri trong sách này giải thích vì sao họ lâm vào cảnh phu tù, mục đích là tỏ cho dân sự biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời thực sự là Đức Chúa Trời của họ và họ cần nương cậy nơi Ngài. Lời tiên tri cũng nói về sự khôi phục Y-sơ-ra-ên, một sứ điệp của hy vọng; các dân tộc xung quanh sẽ bị phán xét. Trên 40 lần lặp lại câu “sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va” (khoảng 45 lần, “sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời”) cho thấy rằng những việc Chúa sẽ làm để cho dân sự cũng như những dân ngoại bang, và mọi dân tộc sẽ biết Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất tể trị cả thế gian này.

Trong chương 11, 13 câu đầu (1-13), là sự đoán xét của Đức Chúa Trời đối với các quan-trưởng của dân Giu-đa; Ngài bác bỏ lời khuyên của các quan trưởng. Thần của Chúa đã đem tiên tri Ê-xê-chi-ên đến “cửa đông... nơi lối vào cửa có hai mươi lăm người ... đều là quan trưởng của dân” (1:1). Những quan trưởng đang khuyên dân sự không cần xây cất gì hết, vì “Hiện nay chưa gần kỳ xây nhà! Thành nầy là nồi, chúng ta là thịt” (11:3). Họ có thể an toàn ở tại Ba-by-lôn, vì đây là thời gian họ hưởng thụ, không phải xây nhà. Lời khuyên này là trái lại với lịnh của Chúa đã phán trong Giê-rê-mi 29:5-6, “Hãy xây nhà và ở; hãy trồng vườn và ăn trái; hãy lấy vợ, đẻ con trai và con gái; hãy lấy vợ cho con trai, gả chồng cho con gái, hầu cho chúng nó đẻ ra con trai và con gái. Số các ngươi khá thêm nhiều ra ở đó và đừng kém đi.” Chúa biết rõ suy nghĩ trong trí của các quan trưởng là xấu, không theo ý Chúa muốn, nên Chúa đã sai tiên tri Ê-xê-chi-ên nói với họ, rằng Chúa sẽ đoán phạt họ, để họ sẽ biết Ngài là Đức Giê-hô-va, “Các ngươi sẽ ngã bởi gươm; ta sẽ đoán xét các ngươi trong bờ cõi Y-sơ-ra-ên, các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Thành nầy sẽ chẳng làm nồi cho các ngươi, các ngươi sẽ chẳng làm thịt giữa nó; ta sẽ đoán xét các ngươi trong bờ cõi Y-sơ-ra-ên” (11:10-11).

Trong phân đoạn này, chúng ta thấy Chúa là Đấng toàn tri, biết rõ mọi sự, mọi suy nghĩ, ý tưởng trong trí chúng ta. Những điều này, chúng ta nghĩ là không ai biết vì nó vô hình, nhưng Chúa thật sự biết rõ! Vua Đa-vít đã bày tỏ sự toàn tri của Chúa rằng, “Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. 3 Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, Cao đến đổi tôi không với kịp! Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển, Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói: Sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, Ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, Thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, Ban đêm soi sáng như ban ngày, Và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. ... Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi” (Thi-thiên 139:2-12, 16). Sứ đồ Phao-lô nói, "Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại" (Hê-bơ-rơ 4:13). Chúa biết hết vì Ngài đã tạo dựng nên chúng ta; và chúng ta không thể lừa dối Ngài mà cho rằng không ai biết! Chúa biết mọi hoàn cảnh của mọi người; Ngài biết làm thế nào để chúng ta mạnh mẽ; Ngài biết cách giúp cho đời sống chúng ta được thịnh vượng, bình an, thỏa lòng; và Ngài biết giải quyết mọi vấn đề khó khăn, thử thách cho mỗi chúng ta! Bất cứ điều gì chúng ta cần, Chúa biết làm thế nào để có được nó; chúng ta chỉ cần tìm đến và cầu xin Ngài giúp đỡ! Nếu biết rằng, Chúa biết hết mọi sự, thì chúng ta phải sống cẩn thận, suy gẫm Lời Chúa, và làm theo đúng y như Ngài đã phán. Hầu cho chúng ta không làm sai Lời Chúa, đi ra khỏi chương trình của Ngài, và phạm tội mà xa cách Chúa, vì “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi-thiên 119:103). Thêm vào đó, chúng ta cần cầu nguyện thường xuyên, tương giao với Chúa, yên lặng, và lắng nghe tiếng Chúa phán, “Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va” (Ca-thương 3:26). Chúng ta phải nhớ rằng, Chúa sẽ đoán phạt chúng ta khi chúng ta làm sai Lời Chúa, như Ngài đã đoán phạt các quan trưởng của dân Giu-đa, “Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi giữa thành nầy, sẽ phó các ngươi trong tay dân ngoại, và làm sự đoán phạt giữa các ngươi” (Ê-xê-chi-ên 11:9). Hãy luôn nhớ rằng, Chúa luôn yêu thương chúng ta, Ngài muốn chúng ta sống một đời phước hạnh, bình an, vui mừng trong sự ban cho dư dật của Ngài, nếu như chúng ta làm y theo Lời Ngài phán! Nguyện xin Chúa cho chúng con luôn nhớ rằng Chúa hằng biết hết mọi sự, mọi người, mọi nơi, mọi suy nghĩ trong tâm trí chúng con, hầu chúng con không phạm tội với Chúa; xin cho chúng con biết tìm kiếm Ngài trước tiên để trình dâng lên mọi nhu cầu và tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài; và xin thêm sức cho chúng con vững tin chờ đợi sự đáp lại của Ngài! A-men!

Trên đời mọi việc, làm sao giấu,
Bởi Chúa toàn tri, biết mọi điều,
Ý tưởng trong lòng, Ngài rõ lắm,
Hết lòng tìm Chúa, trọn tin yêu!
Trình dâng lên hết điều mong ước,
Cầu khẩn, ăn năn, sáng sớm chiều,
Hết sức tìm Ngài trong tỉnh lặng,
Vững tin chờ đợi Chúa kính yêu!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
“Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.” - Thi-thiên 46:10
"Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót." - Châm-ngôn 28:13