Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1232

Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Buộc Ta Phải Nói Cho Người Khác

Bạn có bao giờ ở gần một người mới tin Chúa, là người yêu thương Chúa Giê-su đến nỗi rất thường xuyên, cũng như Hội Thánh Êphêsô được kỷ thuật trong sách Khải huyền, nhiều tín hữu đã đánh mất tình yêu ban đầu của họ và không còn nói về Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu chúng ta đến nỗi đã ban Con một của Ngài chịu chết thế chỗ chúng ta trên thập tự giá. Sự tương phản giữa một người mới tin Chúa và một Cơ Đốc Nhân "lâu năm” được minh họa qua câu chuyện của một chàng thanh niên vào một buổi tối nọ dự buổi nhóm của mục sư Billy Graham đã phóng về căn hộ của mình. Anh và người bạn cùng phòng đã sống và làm việc với nhau trong nhiều năm. Anh nói với người bạn mình rằng : "Tôi sẽ nói với anh một điều, tối nay tôi đã mời Chúa Cứu Thế là Cứu Chúa mình, và Ngài đã biến đổi đời sống tôi !” Bạn anh nở nụ cười và nói: "Tuyệt vời ! Tôi đã tin Chúa nhiều năm và lúc nào cũng mong rằng anh sẽ tiếp nhận Chúa là Cứu Chúa mình.”

Ngạc nhiên người tân tín hữu nói : "Từ khi biết anh, tôi vẫn cố gắng để sống theo các tiêu chuẩn của anh, nhưng đã thất bại thê thảm. Vì sao anh không nói cho tôi cách nhận biết Chúa Cứu Thế ?”.

Phaolô viết rằng ; "Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết, lại Ngài đã chết vì mọi người hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.” Khi chúng ta thật sự nhận biết Chúa đã hy sinh lớn lao cho chúng ta dường nào, tình yêu chúng ta dành cho Ngài sẽ luôn nóng ấm và kết quả. Chúng ta sẽ không thể nào giữ tin mừng cho chính mình. Tình yêu của Đức Chúa Trời là Tin Lành mà chúng ta san sẻ với những người chưa hề hiểu được Chúa yêu có ý nghĩa như thế nào.

Chúng ta hãy tiếp tục ngày sang ngày, giờ sang giờ, ngụp lặn sâu xa trong dòng suối yêu thương của Đức Chúa Trời. Và sau khi đã được tươi mới bởi nước sống ấy, sẽ tuôn đổ ra cho những người đang khô hạn, khao khát chung quanh bạn. Tôi bảo đảm với bạn rằng việc nhìn thấy người khác đáp ứng với tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời sẽ là một trong những kinh nghiệm vui mừng hơn hết mà bạn cần có.

Tôi cầu nguyện cho bạn cũng như Phaolô đã cầu nguyện cho các tín hữu ở thành Êphêsô "Để anh em sau khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ và hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, và bề sâu của nó là thể nào.”

Chúng ta có khả năng để yêu bất cứ ai Chúa đặt để trên con đường của mình. Một trong những bài học lớn nhất mà tôi đã học được trong đời sống Cơ Đốc của mình là "Cách yêu thương bằng đức tin.” Chúng ta có thể nghĩ mình đã mất đi tình yêu dành cho vợ hoặc chồng chẳng hạn. Song, khi chúng ta bởi đức tin, mở cửa cho tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời dành cho người phối ngẫu "không đáng yêu” tuôn chảy qua chúng ta, chúng ta sẽ khám phá một tình yêu được nhen lại, vẫn sống động và tươi mới. Điều đó cũng đúng đối với một ông chủ, người phụ tá, hoặc nhân viên "khó yêu”. Không gì có thể bẻ gãy những lý lẽ cứng nhắc của sự không tha thứ và cay đắng cho bằng hành động chân thành và lời nói yêu thương.

Đôi khi bạn và tôi phải lấy đức tin bởi tình yêu thương bước thứ nhất của sự phục hòa. Phản ứng tích cực từ phía họ có lẽ không phải lúc nào cũng có ngay tức khắc, nhưng hãy cứ tiếp tục yêu thương và đến với họ. Không có sức mạnh nào trên đất nầy mạnh hơn tình yêu siêu nhiên. Ngày nọ một luật sư đến tại Arrowhead Springs để phàn nàn rằng ông ta không thể hòa thuận với một trong các cộng sự của mình. Họ rất ghét nhau, ông nói vậy. Vì thế, tôi đề nghị ông hãy nói với người cộng sự của mình rằng ông yêu thương anh ấy và xin anh ta tha thứ vì đã không yêu thương anh ta. Ông phản đối : "Tôi không thể nào làm điều đó được” nhưng sau khi tôi giải thích khá nhiều yêu thương bằng đức tin là thế nào, ông đồng ý tiếp xúc với người cộng sự. Sáng sớm hôm sau, ông ta đi vào văn phòng và nói với người cộng sự rằng : "Cách đây khá lâu tôi đã tin Chúa và thái độ chỉ trích của tôi đối với anh đã thay đổi. Tôi đến để xin anh tha thứ và để nói với anh rằng tôi yêu mến anh.”

Người cộng sự của anh thật sự đã té khỏi ghế bởi vì anh ta quá sửng sốt trước thái độ thay đổi hoàn toàn của người đàn ông đứng trước mặt mình. Anh ta hỏi : "Làm thế nào để tôi có được điều anh có ?”. Vị luật sư nầy đã dẫn người cộng sự của mình đến chỗ đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế, và họ đã trở thành bạn thân. Vài ngày sau, họ đến để kể lại cho tôi phép lạ của sự hòa giải và tình yêu siêu nhiên của Đức Chúa Trời.

Không Điều Gì Bẻ Gãy Những Lý Lẽ Cứng Nhắc Của Sự Không Tha Thứ Cho Bằng Tình Yêu Thương

Bạn hãy bắt đầu yêu thương bằng đức tin ngay bây giờ, hãy lên danh sách từng người mà bạn không thích, hay khó yêu, và những người đã làm tổn thương bạn. Có thề bảng danh sách của bạn bao gồm cả ông chủ, một người đồng công, vợ hoặc chồng, con cái, cha mẹ, một anh em tín đồ, hoặc một người hàng xóm. Bây giờ hãy xin Đức Thánh Linh đổ đầy bạn tình yêu thương dành cho người đó, và lấy đức tin công bố tình yêu lớn lao của Chúa Cứu Thế dành cho họ. Sau đó khi gặp họ vào lần tiếp theo, hãy lấy đức tin nhờ cậy tình yêu vô hạn, không cạn kiệt, lớn lao của Chúa dành cho họ. Qua sự ban sức của Đức Thánh Linh, hãy chứng tỏ tình yêu của bạn bằng cách hành động.

Cách đây nhiều năm ở tại Triều Tiên, Tiến sĩ Joon Gon Kim và gia đình ông đang vui vẻ cùng nhau vào một buổi chiều. Thình lình một toán du kích quân cộng sản giận dữ tấn công ngôi làng của họ, giết hết tất cả những người nào trên con đường họ đi. Trên con đường vấy máu của họ, các du kích quân đã để lại phía sau họ thi thể của vợ và cha Tiến sĩ Kim. Tiến sĩ Kim đã bị đánh đập và bỏ mặc cho chết. Trong đêm mưa lạnh lẽo ông sống sót và trốn thoát an toàn với cô con gái nhỏ đến được các vùng núi. Họ là những người duy nhất sống sót.

Bạn có thể hình dung chúng ta sẽ cảm thấy thế nào nếu điều nầy xảy ra với chúng ta ? Bởi vì Tiến sĩ Kim là một người của Đức Chúa Trời nhờ Kinh Thánh ông biết rõ rằng ông phải yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho những người bắt bớ ông. Đức Thánh Linh đã thuyết phục Tiến sĩ Kim hãy trở về nhà, tìm kiếm người thủ lĩnh cộng sản đã lãnh đạo cuộc tấn công của các du kích quân, và nói với ông ta rằng Tiến sĩ Kim yêu ông. Sau đó hãy nói cho người ấy về tình yêu của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế. Tiến sĩ Kim đã vâng phục mạng lệnh Chúa truyền cho ông. Khi gặp lại người thủ lĩnh cộng sản, ông ta sửng người vì tưởng rằng các du kích quân đã giết chết Tiến sĩ Kim. Ông ta đã quỳ gối cầu nguyện với Tiến sĩ và dâng đời sống mình cho Chúa Cứu Thế. Chỉ trong một thời gian ngắn, có nhiều người cộng sản khác đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế, và Tiến sĩ Kim đã xây dựng một nhà thờ cho những người nầy cũng như các tân tín hữu cộng sản khác. Năm 1958, Tiến sĩ Kim nhận vị trí người điều động Chiến Dịch Sinh Viên ở tại Hàn Quốc, chức vụ quốc tế đầu tiên của chúng tôi. Anh ta là một sự bày tỏ sống động về lòng thương xót của Đức Chúa Trời.

Khi tôi bước đi với Thánh Linh và lớn lên trong sự biết ơn lòng thương xót của Cứu Chúa dành cho mình, tôi thấy lòng thương xót ấy tuôn tràn từ đời sống tôi đến đời sống những người khác. Nếu tôi gieo hạt giống thương xót của Đức Chúa Trời vào lòng và tâm trí người khác, họ sẽ sinh ra một mùa gặt yêu thương cho Chúa và sự ăn năn tội.

BILL BRIGHT (Theo Những Đặc Tính Của Đức Chúa Trời)