Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1258

Người Cầu Thay

Tôi muốn làm người đem lại sự sống. Một người cầu thay sinh ra sự sống giữa vòng dân sự Đức Chúa Trời. Người ấy không bị kiềm hãm bởi chứng cứ do suy diễn. Giống như Êxêchiên 37. Chúng ta sinh ra và nói tiên tri Lời của Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện. Và rồi chúng ta cầu xin gió của Đức Chúa Trời biến những xương khô, chết, thành một đội quân hùng mạnh. Tất cả những Cơ Đốc Nhân thực sự được sinh lại phải chống lại sự phá thai, nhưng có một hình thức phá đi những điều mới vừa phôi thai mà chúng ta phải ủng hộ đó là chấm dứt các chương trình vừa được phôi thai của ma quỉ.

Trong Chiến Dịch Bão Táp Sa Mạc, quân Irac có tên lửa S.C.U.D, nhưng Hoa Kỳ lại có loại tên lửa Patriot. Tổn thất lớn hẳn đã xảy ra, nhưng hầu hết các tên lửa S.C.U.D. đã bị đánh chặn và nổ tung giữa bầu trời trước khi đáp xuống đất và gây thiệt hại. Kẻ thù luôn muốn cướp giết và hủy diệt, nhưng chúng ta có thể đánh chặn các kế hoạch của nó. Chúng ta được kêu gọi để làm những người canh thức trên tường thành, những kẻ tỉnh thức ngày và đêm. Chúng ta phải là người thức canh, là người luôn nhắc nhở Chúa ban phước và lập vững giao ưóc Ngài trên đất này. Người thức canh sẽ thổi kèn khi kẻ thù xuất hiện. Ở trên tường thành, họ có thể nhìn thấy và đưa ra lời cảnh báo, họ cũng có thể tuyên bố khi nào các sứ giả đến. Sự xức dầu của người thức canh làm nổ tung các tên lửa của kẻ thù trước khi tiếp đất. Người cầu thay cũng được kiêm cả sự biện biệt cùng hệ thống báo động bên trong từ nơi Chúa để ngăn chặn kẻ thù không sinh ra những mục tiêu cản trở công việc của Đức Chúa Trời trên đất. Chúng ta phải biết rằng kẻ thù luôn ở đó để nuốt sống công việc của Chúa trong thời kỳ phôi thai, nhưng những người canh thức canh giữ và luôn ngăn trở nó. Đời sống được kéo dài thêm, các chức vụ được giữ gìn, và sự thăm viếng luôn được giữ trong sạch khi những người canh giữ vẫn thức canh.

Khi tôi hầu việc Chúa tại Đức, một anh em ở đầu tuổi 40 đang hấp hối vì bệnh tim, dây chuyền cầu nguyện thâu đêm được bố trí. Các bác sĩ cho biết gần đây anh ta đã bị nhiều cơn tim. Họ nói nếu không được thay tim, anh sẽ chết vì những tổn thương trước. Tôi được xếp vào cuối dây chuyền cầu nguyện trong khoảng 6g sáng. Khi đang ngồi trên sàn nhà và bắt đầu cầu nguyện thì thình lình, tôi nghe đau dữ dội ở vùng ngực và phổi khi cuối xuống sàn. Trong tâm trí, tôi không biết điều gì đang xảy ra, nhưng tâm linh tôi xuất hiện những lời này : "Thật Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta,” tôi biết điều đó có nghĩa là : "Quả thật Ngài đã gánh những đau đớn của chúng ta, đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta.” Và rồi những từ này xuất hiện : "... bởi lằn roi Ngài, chúng ta được lành bệnh !” Lửa của Đức Chúa Trời bắn xuyên qua tôi và tôi bắt đầu nói tiên tri : "Anh ấy đã được lành, anh ấy được lành rồi !” Tôi băng qua khu truyền giáo và đánh thức từng người dậy với tin mừng đó ! Sau đó, cũng trong ngày ấy, anh bị một cơn đau tim nữa và đã sống. Vì sao ? Những người cầu thay đã chạm đến ngôi Đức Chúa Trời vì cớ anh, đã phá hỏng kế hoạch của kẻ thù, tôi đã chạm đến chiều sâu của sự cầu thay được gọi là cầu nguyện cầu thay. Trong Đức Thánh Linh, tôi đã đụng đến sự đau đớn của anh và đã gánh nó bằng sự cầu nguyện dốc đổ - giống như Đaniên, làm một với tội lỗi của dân sự (Đaniên 9). Chúng ta đánh bại kẻ thù trong cuộc tấn công này bằng uy quyền của thập tự giá và bằng danh của Chúa Giêxu. Bạn thấy đó, thập tự giá chính là nền tảng của tất cả các chức vụ, thập tự giá là gương mẫu lớn nhất về sự cầu thay. Ngài đã gánh lấy tội lỗi chúng ta. Ngài đã gánh lấy bệnh tật chúng ta. Ngài đã gánh lấy ách nô lệ của chúng ta. Ngài đã đổ linh hồn ra, cầu thay cho những kẻ phạm tội. Khi bước vào chiều sâu của sự cầu thay, chúng ta đang bước vào chiều sâu của thập tự giá. John Hyde, "Hyde Cầu Nguyện” nổi tiếng, là nhà truyền giáo cho Ấn độ, đã sống và giảng thật quyền năng về thập tự giá của Đấng Christ. Êli đã phá hủy kế hoạch của kẻ thù và sinh ra kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ông phải chịu khó nhọc trong linh hồn mình. Có quyền năng thực sự trong loại cầu nguyện này bởi vì Êsai 66:8 chép rằng : "Siôn mới vừa nằm nơi, đã sanh con cái.” Phaolô đã nói trong Galati 4:19 : "Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con.”

Tôi biết một hội thánh ở tại Pennsylvania, suốt nhiều năm chỉ có chừng một trăm thành viên. Khi hoàn tất nhà thờ, Thánh Linh của sự cầu thay và sự chịu khó nhọc đã đến trên hội thánh trong nhiều tháng. Mọi người cầu nguyện suốt nhiều giờ ngày và đêm. Thật mãnh liệt, nhưng sau ba tháng, có ba trăm người thêm vào hội thánh. Hãy nhớ rằng sự cầu thay sinh ra những lời mời gọi của Chúa. Điều đó đang xảy ra ở tại Nam Triều Tiên, Trung Hoa và Argentina. Nguyện hội thánh Đấng Christ khắp muôn dân tìm kiếm Chúa để có được sự cầu thay và sự xức dầu cầu nguyện này.

Khi Êli bảo kẻ tôi tớ ông đi lên nhìn về phía biển xem có bằng chứng của cơn mưa sắp đến chăng, kẻ tôi tớ ông cho biết không có dấu hiệu của mưa. Vì vậy đừng ngã lòng sau một thời gian ngắn hay dài vẫn chưa có kết quả. Sự ngã lòng là một trong những chiến trận lớn nhất mà người cầu thay đối mặt. Đó là lý do vì sao chúng ta phải lưu ý huấn thị Êli truyền cho kẻ tôi tớ ông : "Hãy đi lên bảy lần.” Ông muốn nói chúng ta phải bền lòng trong chiến trận hoặc trong quá trình sinh nở hoặc đem lại kết quả cho đến khi công việc hoàn tất. Số bảy là con số trọn vẹn. Chúng ta đang sống trong thời kỳ nghiêm trọng, phải nhìn biết thời kỳ mình đang sống. Hy văn có một số từ chỉ thời gian. Một trong các từ đó là kairos, nghĩa là thời điểm chiến lược. Khi đang chiến đấu để vượt thắng hoặc đang ở giữa quá trình sản sinh ra điều đó trong Đức Thánh Linh, chúng ta không được dừng lại cho đến khi nào trời mở ra và mưa lớn rơi xuống. Trong Cựu Ước, mưa tượng trưng cho Thánh Linh. Khi chúng ta kêu cầu Chúa qua sự cầu thay là để cho sức mạnh của Ngài vận hành qua lời cầu nguyện của chúng ta, những kết quả lớn lao sẽ xảy ra.

BILL NORTON (Áo Choàng cầu Nguyện)