Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1265

Tận Hưởng Những Gì Hiện Có

"Tôi nói thế không phải vì thiếu thốn, vì tôi đã tập thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi biết thế nào là nghèo túng, thế nào là sung túc. Trong mỗi nơi và mọi hoàn cảnh tôi đã học được bí quyết để sống no đủ hay đói khát, sung túc hay thiếu thốn.” (Phil-líp 4:11-12).

Hiện nay có một nguyên nhân khiến nhiều người trong chúng ta bị căng thẳng là hiếm khi hài lòng với những gì mình đang có. Chúng ta luôn muốn có nhiều hơn – nhiều tiền bạc hơn, nhiều vui thú hơn, nhiều quyền lực hơn. Chúng ta muốn có nhiều hơn về mọi thứ.

Kinh Thánh chỉ cho chúng ta một cách khác.

Sứ đồ Phao-lô viết trong Phi-líp 4:11-12: "Tôi nói thế không phải vì thiếu thốn, vì tôi đã tập thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi biết thế nào là nghèo túng, thế nào là sung túc. Trong mỗi nơi và mọi hoàn cảnh tôi đã học được bí quyết để sống no đủ hay đói khát, sung túc hay thiếu thốn.”

Rõ ràng ở đây. Không phải Phao-lô không có hoài bão. Có lẽ ông là một trong những người sống từng có hoài bão nhất. Ông sống độc thân để đem Tin Lành đến cho nhiều nơi trên đế quốc La Mã .

Nhưng ông đã học được sự thỏa lòng. Kỳ vọng và thỏa lòng không liên quan gì với nhau. Chúng ta có thể có cả hai.

Sự thỏa lòng không phải là sự lười biếng, sự tự mãn, sự thờ ơ, hay chủ nghĩa định mệnh.

Sự thỏa lòng là tận hưởng những gì chúng ta hiện có ngay bây giờ thay vì chờ đợi điều gì đó khác xảy ra để chúng ta có thể vui mừng.

Điều đó không có nghĩa là chúng ta không muốn thăng tiến. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không có mục tiêu.

Nó chỉ có nghĩa là chúng ta hài lòng với những gì chúng ta đang có.

Thường ra chúng ta hay mua nhầm lẫn qua huyền thoại mà người quảng cáo đã dạy cho như sau:

Có nhiều hơn sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc
Có nhiều hơn sẽ làm cho chúng ta quan trọng
Có nhiều thứ sẽ làm cho chúng ta an toàn

Không có tuyên bố nào đúng cả. Tất cả là những lời dối trá – và họ giữ chúng ta khỏi sự bình an mà chúng ta mong đợi.

Kinh Thánh trong Truyền Đạo 4: 6 ghi: "Thà đầy một lòng bàn tay mà bình an, hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ, theo luồng gió thổi.”

Rick Warren ̣(Nhã Ca lược dịch )