Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 247

Cái Miệng Khôn Ngoan




“Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu; nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan.” - Châm-ngôn 10:19

Người xưa có câu, “Ăn bớt bát, nói bớt lời”. Khổng Tử nói, “Người quân tử dè dặt ở lời nói, nhanh nhẹn ở việc làm”. Benjamin Franklin nói, “Người nói càng nhiều càng tạo ra nhiều nhầm lẫn.” Những châm ngôn này nhằm ý nhắc chúng ta chớ nên nói nhiều, “lắm lời”; vì nó không có ích lợi cho chúng ta. Những bậc cha mẹ thường nhắc nhở con cái mình, “Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần”, nhằm ý nhắc chúng ta đừng vội vã nói nhanh, nói nhiều; nhưng trước khi nói cần phải suy nghĩ cẩn thận, để khỏi phải nói sai mà hối hận. Tương tự, câu Châm-ngôn 10:19 cũng có ý này. Ở đây lời châm-ngôn khuyên chúng ta nên “cầm giữ”, hay là cai quản cái miệng lưỡi chính mình. Ai cầm giữ miệng lưỡi mình là người khôn ngoan! Đây là trách nhiệm của chính mỗi tín nhân.

Trước hết, chúng ta thấy, nói thì không có gì là tội lỗi, nhưng nói sai, nói có hại đến người khác, hay nói dối thì là phạm tội. Sự thật là, người nói nhiều thì chắc là sẽ có nói sai. Vì thế lời Châm-ngôn 10:19a nói, “Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu”. Thông thường, những người nói nhiều, thì sẽ nói nhiều từ không có mục đích gì. Người xưa có câu, nói “cái miệng nó kiện cái thân”, thật chẳng sai. Người nói nhiều dễ có khả năng tiết lộ những điều không nên nói ra, và có thể tự đánh mất những cơ hội nghề nghiệp, hay huỷ hoại các mối quan hệ của mình với người chung quanh. Càng nói nhiều, thì càng dễ “bật mí” những việc “bí mật”. Đôi khi người nói nhiều không kiểm soát được điều mình nói, cho đến khi họ lãnh hậu quả từ lời nói của họ, thì họ mới biết rằng mình thật là dại dột! Đừng để chính mình trở thành người “lắm lời”, để tránh khỏi những tình huống khó xử, “mất mặt”, và “thẹn thùng”. Cho nên, “ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan” (Châm-ngôn 10:19b). Người nào kiềm chế miệng lưỡi của mình, thường kiểm tra chính mình, ngăn chặn những điều mình đã suy nghĩ, và giữ lại những gì không nên nói ra, thì người đó là một người khôn ngoan và tránh được sự vấp phạm của lời nói! “Bởi đó cho nên, trong thời như thế, người khôn ngoan sẽ làm thinh; vì là thời khốn nạn” (A-mốt 5:13). Sứ đồ Gia-cơ khuyên chúng ta, “Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19); “Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích” (Gia-cơ 1:26). Ông Gia-cơ còn cho chúng ta biết rằng người giữ miệng lưỡi mình khỏi vấp phạm là người trọn vẹn, “Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình” (Gia-cơ 3:2). Chúng ta hãy cầm giữ miệng lưỡi để không phạm tội qua lời nói của mình! Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn cầm giữ miệng lưỡi, lời nói của chúng con; xin cho chúng con suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, xin cho chúng con mau nghe và chậm nói, nói ít và có ân hậu theo sau để giúp đỡ người nghe đến; xin cho chúng con nói ra Tin Lành của Ngài cho mọi người! Amen!

Mỗi người có một cái miệng thôi,
Phải biết khôn ngoan, chớ lắm lời,
Để khỏi nói ra điều vấp phạm,
Tránh điều phiền phức, khắp mọi nơi!
Trước khi mở miệng, hãy suy nghĩ,
Cẩn thận để không hại đến người,
Hãy nói đưa người đến với Chúa,
Nhận vào phước hạnh thật vui tươi!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
“Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình Giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn.” -Châm-ngôn 21:23
“Lửa tắt tại thiếu củi; Khi chẳng có ai thèo lẻo cuộc tranh cạnh bèn nguôi.” -Châm-ngôn 26:20
“Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.” - Cô-lô-se 4:6
“Dẫu rằng tôi công bình, miệng mình sẽ lên án cho mình; Tuy tôi trọn vẹn, nó sẽ tỏ tôi ra gian tà.” - Gióp 9:20
“Thà ở nơi xó nóc nhà, Hơn là ở chung nhà với một người đàn bà hay tranh cạnh.” - Châm-ngôn 21:9
"Thà ở nơi vắng vẻ, Hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận." - Châm-ngôn 21:19
“Thà ở một góc trên mái nhà, Hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh.” - Châm-ngôn 25:24
“Một máng xối dột luôn luôn trong ngày mưa lớn, Và một người đàn bà hay tranh cạnh, cả hai đều y như nhau.” - Châm-ngôn 27:15