Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 28

Hội Thánh Của Bạn Có Được Lành Mạnh Không?

Hội Thánh phải được ngự trị bởi tình yêu thật thay cho những tranh-cạnh và hục hặc.

Khi đa số người trong một Hội-thánh địa phương sống khiêm hòa bởi lòng ăn năn về tội lỗi và Đấng Christ được tôn trọng là người lãnh-đạo tối cao thì những sự cãi cọ hoặc tranh cạnh về quyền lực sẽ giảm thiểu. Khi Chúa Giê-su được vâng phục, sự hòa-bình ngự-trị. Đức Thánh-linh được tự do tuôn đổ linh năng trên sự cộng tác và tình bằïng hữu tạo ra niềm vui của đời sống sung mãn. Nơi nào lập nền móng trên sự vâng phục và tình yêu thương, nơi đó là chỗ an tâm tin cậy. Do những lời cầu nguyện của một cộng-đồng hối cải giúp chúng ta hiểu biết và nhận thức được Aân-điển giải phóng của Thượng-đế. Các hội-thánh phải được thấy như vầy: Vòng ngoài của mục đích là Lẽ-thật -Mọi điều chúng ta nhắm đến phải được định nghĩa bởi Lời Chúa (Kinh-thánh). Vòng thứ nhì là sự biến đổi -Lẽ-thật phải thay đổi đức hạnh của chúng ta. Nó đưa chúng ta vào sự tự-do để đạt tới các điều Chúa muốn ban cho. Vòng trung tâm của mục tiêu là sự yêu-thương. Khi vâng theo Lời Chúa Trời, chúng ta không những chỉ hành xử đúng mức mà còn đạt đến sự trưởng thành trong các quan hệ. Lẽ-thật cải biến chúng ta vào nếp sống yêu thương đối với người hôn phối, cha mẹ, con cái, bạn bè, lối xóm, và các anh chi em trong Chúa. Ý định khách quan nhất của nhóm người lãnh đạo và các trung tâm làm việc trong hội-thánh phải là tình yêu thương. Đời sống hội thánh phải đặt trung tâm vào Đức Chúa Trời. Chúng ta không trước hết chỉ nghĩ làm cách nào giải quyết xong các vấn-đề và đạt được những nhu cầu. Thật quan trọng để hiểu rằng bản chất tội lỗi cũ luôn gây khó khăn trong việc quan hệ. Khi chúng ta muốn những người khác xoay vần theo cái tôi mình thì người tạ sẽ chỉ chịu đựng điều này bao lâu nó còn hợp với đường lối họï. Mặt khác, nếp sống hướng về Đấng Christ giúp chúng ta chăm sóc người khác cách đích thực và giữ điều họ thích nhất vào lòng. Chúng ta phải nhắc nhở nhau về sự ăn năn và lòng thuận phục là tốt cho mình và cho sự phát triển của Hội thánh. Sự thật những hạt giống của đầu phục, tin cậy, và hối cải được trồng bằng nhiều đau đớn. Nhưng sự gặt hái của thành quả công chính là huy hoàng!

. Những người theo Chúa Giê-su cách khiêm cung thuận thảo nhau. Chúng ta khác biệt trong hiểu biết, cá tính, và ơn tứ. Nhưng chúng ta là một người chiến thắng trong Đấng Christ. Như thế sư hiệp một từ những khác biệt dẫn đến sinh hoạt cộng đồng lành-mạnh. Phép lạ của sự hiệp một giữa những người mạnh mẽ là một dấu hiệu tuyệt vời. Kết quả là "hạt cải đức-tin" của nước Trời lớn mãi không ngừng và trở thành cây bóng mát cho chim chóc làm tổ -như là Chúa Giê-su đã hứa sẽ có như vậy.

By: Live It Channel Editor.