Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 29

Hi Vọng Cho Người Yêu Dấu Chưa Tin

Trong cuốn sách Dạn Dĩ Làm Chứng của tôi, có thuật lại chuyện tôi đã phải cầu nguyện thế nào trong nhiều năm cho vị hôn thê của mình tên là Von-nét Za-cha-ry tin nhận Cứu Chúa. Khi đính ước với nhau, tôi chỉ biết cô là người nữ Chúa dành cho tôi. Von-nét là một thiếu nữ khả ái và đẹp nhất trong thành phố quê quán Coweta thuộc xứ Oklahoma. Dù rằng chúng tôi lập hôn ước để đi đến đám cưới; tôi biết rằng mình sẽ không thể lấy nàng được khi nào nàng chưa chịu chia xẻ với nhiệt tình tôi cho việc phục vụ Chúa. Tôi rất thống khổ về điều này. Cô ta thì nghĩ tôi đã trở nên một gã cuồng tín tôn giáo. Cô rất tích cực trong hội-thánh từ lúc thiếu niên và tôi đã coi cô là một Cơ-đốc nhân. Tuy nhiên với thời gian trôi qua, tôi nhận biết Von-nét chưa từng dâng đời sống mình cho Chúa. Vì đó tôi đã cầu nguyện, và cầu nguyện nhiều hơn nữa. Là một Cơ-đốc nhân mới mẻ, tôi đã viết cho cô những lá thư dài để giải thích đức tin mình trong Chúa Cứu-Thế. Cô ta trở nên bực bội và lo lắng đến độ đã tới California để cố cứu vớt tôi ra khỏi giáo điều cuồng tín. Cô muốn chính mình xem thấy còn có chút hi vọng nào cho mối liên hệ của chúng tôi hay không. Tôi giới thiệu cô với tiến-sĩ Hen-ri-ét-ta Mi-a là giám đốc của hội thánh Trưởng-Lão Thứ -nhất tại Hollywood. Tiến-sĩ Mi-a đã là người có ảnh hưởng lớn trong sự tôi quay về với Cứu Chúa. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã dùng tiến-sĩ Mi-a để đưa Von-nét đến với Chúa chúng ta. Đời sống của cô ta đã thay đổi; vài tháng sau đó chúng tôi làm đám cưới và có một đời sống tuyệt vời bên nhau từ đó, như vợ chồng, bạn thiết, cha mẹ, và người đồng công trong mục vụ. Các hoạt động mục vụ của Von-nét đã có một ảnh hưởng lớn trên toàn cầu.

Nhiều bạn bị đau đớn vì người thân thương không có lòng tin đến Đức Chúa Trời mìnhï yêu. Nếu bạn phải cầu nguyện cho một người con trai, con gái, vị hôn phối, hay bằng hữu mà không thấy kết quả gì, thì tôi có thể giống như bạn vậy. Khi kẻ thương yêu đó là người phối ngẫu thì đời sống cả gia đình dường như bị đe dọa. Nhưng Lời thánh của Đức Chúa Trời đem đến niềm hi vọng, và tôi muốn nói với bạn rằng đừng nản lòng. Hãy tin nơi thời điểm của Thượng-đế. Cho dù tôi muốn Von-nét nhận Đấng Christ vào lòng ngay lập tức, Đức Chúa Trời đã chọn cho đợi ba năm, một thời biểu khác hẳn—là thời biểu đem vinh dự lớn lao hơn cho Ngài. Đức Chúa Trời tể trị và sẽ trả lời sự cầu xin của bạn theo cách riêng, tại thời gian đặc biệt của Ngài. Hãy luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời không muốn cho một ai bị hư mất (2 Phi-e-rơ 3:9b) và Ngài đã hứa "Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài" (1 Giăng 5:14-15). Hãy công bố lời hứa này cho người yêu dấu cùng bằng hữu của bạn.

Bill Bright