Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 152

Bình An Thật (Kỳ 2)

Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27)

Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-su giáng trần để đáp ứng nhu cầu toàn diện (5 nhu cầu căn bản) của con người. 5 nhu cầu đó chịu ảnh hưởng rất nhiều từ chữ bình an. Hay nói cách khác, con người bị bất an vì bị chi phối bởi nhu cầu vật chất, thể chất, xã hội, tình cảm và tâm linh. Tuần trước, chúng ta đã suy gẫm lẽ cần của sự bình an là để Xoa Dịu Nỗi Đau KhổGiải Cứu Khỏi Sự Chết Tâm Linh. Hôm nay mời bạn cùng tôi suy gẫm tiếp bí quyết để có được sự bình an thật.

2. Bí Quyết Có Được Bình An Thật

Kinh Thánh trong Phúc Âm Giăng 14 dạy con dân Chúa ít nhất là ba bí quyết để có sự bình an tâm linh.

a. Hết lòng tin lời hứa của Chúa. Giăng 14:1 chép: “Lòng các con đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. ” Lời hứa của Chúa trong câu 27 như sau: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.

Sự bình an Chúa Giê-su muốn nói ở đây chính là Ðức Thánh Linh hiện diện trong đời sống con dân Ngài. Công việc của Ðức Thánh Linh hành động trong đời sống người tin Chúa là an ủi, ban bình an (Chim bồ câu), ban quyền năng, giải cứu khỏi quyền lực tội lỗi, dạy dỗ Lời Chúa, và ban ân tứ để phục vụ Ngài.

b. Hết lòng vâng giữ Lời Ngài. Giăng 14:15 chép: “Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta. ” Câu 23 chép: “Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. ” Kết quả của sự vâng giữ Lời Chúa là được Chúa thương yêu và ở trong mình. Vâng giữ lời Chúa cũng là bằng chứng đức tin phó thác đời sống mình cho Chúa. Vâng giữ Lời Chúa cũng là bằng chứng cụ thể về lòng yêu mến Chúa của con cái Ngài (câu 15, 21, 23).

Sau hơn 30 năm hành nghề, một bác sĩ tâm lý học người Mỹ cho biết nguyên nhân người phụ nữ vui vẻ, trẻ đẹp và hãnh diện nói về chồng con của mình là vì họ đang được chồng con mình yêu quý! Thật vậy, tình yêu thương trường tồn bất diệt (1 Côrinhtô 13:8). Có câu nói rằng: “Yêu và được yêu là bản nhạc nghe hoài không biết chán!” Vậng, hãy trân quý người thân yêu của mình và hãy trân trọng thời gian mình đang có với người mình yêu hôm nay.

Kinh Thánh cho biết người được Chúa yêu thì càng được đẹp xinh hơn mỗi ngày. Hãy cùng nhau làm theo Lời Chúa dạy để tất cả chúng ta đều được thêm hơn mỗi ngày. Nét đẹp đó là những đặc điểm của Trái Thánh Linh của Chúa: “Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, và tiết độ. ” (Galati 5:22).

Có đọc Lời Chúa, chúng ta mới biết Lời Chúa dạy gì. Có giữ lời Chúa trong lòng chúng ta mới áp dụng trong hoàn cảnh hoạn nạn, thử thách. Lòng vâng phục Chúa xác định vị trí của chúng ta trước mặt Ngài. Chúa là Ðấng Sáng Tạo, chúng ta là tạo vật của Ngài. Chúa là Ðấng Cứu Chuộc, chúng ta là tội nhận. Chúa là Cha, chúng ta là con. Chúa là Thợ Gốm, chúng ta là đất sét. Chúa là Ðấng Chăn Chiên, chúng ta là bầy chiên của Ngài. Vị trí của bạn đang ở đâu và là gì trước mặt Chúa hôm nay?

c. Hết lòng sống cho Chúa. Chúa Giê-su phán trong câu 19 rằng: “Vì Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. ” Sự sống của chúng ta tùy thuộc vào sự sống của Chúa Giê-su. Giăng 1:4; 3:15 chép: “...Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người… Như Môi-se treo con rắn lên trong hoang mạc thể nào thì Con Người cũng phải bị treo lên thể ấy, để ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. ” Vì Chúa Giê-su đã sống lại, đang sống, và còn sống mãi mãi, chúng ta có lý cớ để sống cho Ngài và sống với Ngài sau nầy. Tinh thần sống cho Chúa là thừa nhận Chúa làm Chủ đời sống mình và phó thác mọi sự cho Chúa cầm giữ, dẫn dắt. Chúng ta không đặt trọng tâm vào mình (self-centered) nhưng đặt trọng tâm vào Chúa (God-centered). Sứ đồ Phao Lô đã tuyên bố sự đầu phục Chúa của ông như sau: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. ” (Galati 2:20).

Ước mong đây cũng là lời tuyên xưng của mỗi chúng ta dâng lên Chúa hôm nay. Chúng ta đang sống với Chúa trong hiện tại và sẽ sống với Ngài ở tương lai trong Nước Vĩnh hằng nữa. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giê-su giáng thế để đem cho nhân loại sự bình an. Sự bình an nầy xoa dịu nổi đau khổ ở hiện tại và giải cứu con người khỏi sự chết ở đời sau.

Trong mùa Giáng Sinh chúng ta được nhắc nhở về danh xưng “Emmanuên”. Chữ “Emmanuên” có nghĩa là “Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta. ” (Mathiơ 1:23). Khi giáng thế, Chúa Giê-su đã bày tỏ sự ở cùng nhân loại qua chính Ngài. Khi thăng thiên về trời, Chúa Giê-su cũng phán hứa rằng: “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. ” (Mathiơ 28:20b). Một trong những bài thánh ca tôi thích hát đó là bài “Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời” “Constantly Abiding” do Anne Murphy sáng tác năm 1908. Lời bài hát nầy như sau: “Thật tôi có sự bình an mà trần thế không thể ban, Cũng không ai đoạt khỏi tâm tôi rày; Dầu thử thách trên đường tôi dường một đám mây áng ngang; Giữa cảnh kia hằng thấy tâm an thái thay! Hằng nương trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi. Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu “Quyết ta chẳng xa ngươi.” Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đâu nào.“ Mong rằng bạn cũng kinh nghiệm được sự bình an trong tâm hồn như chính tác giả bài thánh ca nầy. A-men.

Mục sư Lê Hồng Phúc

Địa chỉ liên lạc:
Hội Thánh Báp Tít Đức Tin
11312 Shiloh Rd., Dallas, TX 75228
(972) 270-1557
Facebook: Viet Faith Dallas; www.VietFaith.org
Email: mspeterhongle@gmail.com
Lễ Thờ Phượng lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật
Quản Nhiệm: Mục sư Peter Lê Hồng Phúc