Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 46

Một Bộ Đồ Vào Mỗi Lúc

Các bạn thân mến: Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ cảm giác thế nào nếu giầu có? Đã có lần một người nào đó hỏi nhà chế tạo xe lửa chở hành khách là ông George Pullman rằng:"Là một triệu phú, ông cảm thấy thế nào? Ôâng đáp "bây giờ bạn hỏi đến điều đó tôi tin rằng mình không hơn gì -chắc chắn không hạnh phúc hơn, thời gian chưa có một đô-la cho tên tôi và phải làm từ sáng sớm tới chiều tối. Ngày đó tôi mặc các đồ bằng vải tốt và bây giờ tôi chỉ mặc một bộ hằng mỗi lúc. Tôi thuởng thức ba bữa ăn lúc đó ngon hơn là các bữa dùng bây giờ. Tôi đã phải lưu tâm tới vài thứ thôi, ngủ thẳng giấc hơn, và có thể nói thêm một cách tổng quát rằng trong những ngày ấy tôi tin mình hạnh phúc nhiều lần hơn khi trở thành một nhà triệu phú. Hầu hết Các Cơ-đốc nhân có thể hiểu tình trạng của ông Pullman và điều phù phiếm của việc tìm hạnh phúc qua sự giầu có.

Trong ẩn dụ về người gieo giốngï, Chúa chúng ta đã nói, "Còn những kẻ khác, giống như hạt giống gieo trong bụi gai, nghe đạo nhưng sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về của cải, và sự khao khát về những điều khác đi vào làm nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả" (Mathiơ 13:22 NIV). Tuy vậy nếu được hỏi, hầu hết các Cơ-đốc nhân sẽ không bỏ những cơ hội được giầu có! Và điều này không sai trật. Một tín hữu của Chúa Cứu-thế thật có thể là một người hầu việc tốt với sự giầu có và dùng nó làm vinh hiển Chúa Trời. Trong phép lạ của những phép lạ, tôi cuối cùng cũng trở thành một triệu phú vài năm trước đây! Đó là vào năm 1994 khi tôi nhận giải Templeton về Tiến-Bộ trongTôn-Giáo với một triệu mỹ kim tiền thưởng của giải này. Nhưng tôi đã không làm triệu phú lâu dài vì đã lập tức tặng số tiền này vào mục vụ truyền giáo kiêng ăn cầu nguyện trên toàn cầu của Đoàn "Truyền Giáo Quốc-Tế Cho Đấng Christ". Tôi chắc đã là một nhà triệu phú tạm bợ nhất trong lịch-sử! Như Pullman đã học được, sự giầu sang trên đất không bao giờ thỏa mãn tấm lòng. Sự giầu có thật khoe mình trong việc nhận biết Đấng Christ cùng sự cứu rỗi lớn lao của Ngài, và theo sự tùy thuộc của chúng ta với Chúa để ở trong sự giầu có mà Ngài ban cho mọi kẻ tin cậy. Dĩ nhiên tại Mỹ và các nước Tây Phương, những công dân bình thường vẫn là giầu so sánh với tình trạng của hàng tỷ người nghèo ở khắp mọi nơi trong thế giới. Chúng ta hãy biết ơn những gì Đức Chúa Trời đã ban cho và cũng nên dùng những sự đó để giúp đỡ người khác và làm vinh hiển Thượng-đế.

Tiến-sĩ Bill Bright, sáng lập viên và chủ-tịch Đoàn Truyền giáo Quốc-tế cho Đấng Christ.

Bill Bright Founder and Chairman Campus Crusade for Christ International.