Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 328

Xé Lòng, Đừng Xé Áo




"Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ." - Giô-ên 2:13
"Nầy, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi." - Thi-thiên 51:6

Tên “Giô-ên” có nghĩa “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời”. Giống như tất cả các tiên tri thật khác, tiên tri Giô-ên được Chúa giao mạng lệnh kêu gọi dân sự phải ăn năn quay về thờ lạy Đức Chúa Trời mà thôi; và ông đã thi hành mạng lệnh này, như được nói trong Giô-ên 2:13-17. Khi dân sự, hay con dân Chúa phạm tội, đã đi con đường riêng theo ý mình, sai lạc khỏi đường lối Chúa; thì những vị lãnh đạo, như các thầy tế lễ và những mục sư, phải có trách nhiệm giảng dạy Lời Chúa để nhắc nhở và kêu gọi dân sự ăn năn tội và trở về sống theo Lời Chúa. Chúa là Đấng "nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ" (Giô-ên 2:13); Ngài luôn tha thứ cho ai có lòng thống hối, ăn năn, trở lại thờ phượng Ngài!

Một đời sống mới theo ý Chúa phải bắt đầu từ tấm lòng, từ bên trong, nơi mà tâm linh con người ở. Cũng vậy thái độ ăn năn, muốn trở lại với Chúa, thì phải bắt đầu từ bên trong lòng. Cho dù người đó làm nhiều việc lành, nhưng động cơ bên trong lòng không phải là vì Chúa, thì những việc lành đó đối với Chúa là vô ích; như lời Chúa trách dân sự rằng, "…Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho" (Ê-sai 29:13); và lời này được Chúa Giê-su nhắc lại cho những người Pha-ra-si trong Ma-thi-ơ 15:8-9, "Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra." Vì thế, Chúa khuyên dân sự "đừng xé áo", đừng làm những việc bên ngoài thấy được, nhưng phải nên "xé lòng" vì đó là sự thay đổi thật bên trong. "Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu" (Thi-thiên 51:17).

Đối với người Giu-đa, là dân được Chúa chọn, hi họ quan trọng về việc giữ "phép cắt bì ngoài da", sứ đồ Phao-lô đã dạy họ rằng, " …người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa, thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài, thì không phải là phép cắt bì; nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời" (Rô-ma 2:28-29). Ông cho dân sự biết rằng, "sự cắt bì bởi trong lòng" mới là "phép cắt bì thật", đó là khi họ thật lòng tin nhận Chúa làm Đấng cứu chuộc cuộc đời mình.

Loài người chúng ta tự cho mình là tốt, nhưng nhiều khi làm sai Lời Chúa mà không biết, như Châm-ngôn 21:2 nói, "Các đường lối của loài người đều chánh đáng theo mắt họ; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng." Chúa luôn xem xét bề trong tấm lòng của chúng ta; Ngài không vui lòng về những việc làm không bắt nguồn từ tầm lòng kính sợ, vâng lời Chúa; như ông Sa-mu-ên đã nhắc nhở dân sự, "…Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực" (1 Sa-mu-ên 15:22).

Đối với phụ nữ thì Chúa khuyên rằng, "…hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời" (1 Phi-e-rơ 3:4). Người xưa có câu, "Cái nết đánh chết cái đẹp." Cái nết là cái bên trong, được thể hiện ra bên ngoài, mà nó còn hoài vì nó vốn có tồn tại bên trong. Còn "cái đẹp" là cái bề ngoài, nhan sắc rồi cũng tàn phai, da sẽ nhăn, tóc sẽ bạc, mắc sẽ mờ,…, nó sẽ không còn theo năm tháng!

Những người chỉ có tốt bề ngoài, nhưng bề trong là xấu xa, không theo Lời Chúa, thì Chúa gọi họ là "tiên tri giả", người Pha-ra-si. Ngài cảnh giác chúng ta phải coi chừng họ: "Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé" (Ma-thi-ơ 7:15); và Chúa đã lên án họ, "Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy" (Ma-thi-ơ 23:27). Nếu chúng ta không muốn làm "kẻ giả hình", thì chúng ta cần kiểm soát bề trong tâm trí và việc làm của chúng ta có đi đôi không; có phải vì chúng ta kính yêu Chúa mà làm không; hầu cho khi Chúa trở lại, chúng ta không bị mất phần ân điển!

Khi Chúa Giê-su đã tóm tắt Luật Pháp bằng 2 Điều Răn, thì những thầy thông giáo đã hiểu Ngài và họ khẳng định, "thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ" (Mác 12:33). Lời Chúa nhắc nhở chúng ta, mọi việc làm công chính phải bắt đầu từ tấm lòng kính sợ Chúa; cho nên chúng ta phải cẩn thận xem xét bề trong lòng của mình, phải thật làm theo Lời Chúa. Hình dạng bề ngoài không quan trọng, "Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn" (2 Cô-rinh-tô 4:16). Phải được đổi mới bề trong và sanh trái thánh linh ra bên ngoài! Nguyện xin Chúa giúp chúng ta đổi mới ngày càng hơn, càng giống hình ảnh của Ngài, làm đẹp lòng Chúa, giữ tấm lòng thánh sạch; hầu cho đời sống chúng ta là lời chứng thật về người theo Đấng Christ, để người chung quanh nhìn thấy chúng ta và cũng mở lòng tìm kiếm Ngài! Amen!

Xé lòng, đừng xé áo làm chi,
Chỉ có bề ngoài, chẳng ích gì,
Chúa biết mọi điều, mọi tư tưởng,
Hạ mình, tự xét, bước đường đi!
Nhân từ thương xót, Ngài tha thứ,
Chậm giận, giàu ơn, Đấng trị vì,
Kính Chúa, yêu người, trong tâm trí,
Hết lòng, hết sức, vững tin đi!

Ngọc Huỳnh Bích