Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 66

Yếu Đuối Hay Mạnh Mẽ?

Thưa các bạn: Có khi nào bạn cảm thấy yếu đuối, kém cỏi, dường như bất lực trước sức mạnh ghê gớm của đời sống đang xoáy lốc quanh mình không? Vâng, trong sức riêng chúng ta đều yếu đuối và thiếu khả năng. Tuy nhiên, sau nhiều năm thêm lên hiểu biết về Chúa Giê-su và Lời Ngài, tôi đã được thấu đáo rằng lời hứa chói lòa của Chúa về những nguồn năng lực thần thánh siêu nhiên luôn dự bị cho mỗi người tin kính ở khắp mọi nơi, trong bất cứ lúc nào! Đấng Cứu Thế có mang trọn vẹn cả thân vị của Thượng-đế (Cô-lô-se 2:9). Đức Chúa Trời đã trao mọi quyền phép trên trời và dưới đất cho Ngài (Ma-thiơ 28:18). Và Ngài sống trong chúng ta với tất cả tình yêu phục sinh và năng quyền! Đó là lý do khiến sứ-đồ Phao-lồ đã dạn dĩ nói: "tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi" (Phi-líp 4:13). Một trong những bài quan trọng nhất các tín hữu phải học để biết là: một khi tin nhận Đấng Cứu-thế, chúng ta không còn là những con người tầm thường kém cỏi nữa nhưng chúng ta liền kết đời sống mình với sự sống trường cửu, với Đấng Tạo Hóa và, với tất cả nguồn năng lực siêu nhiên vô tận của Ngài. Nhìn lại những năm tháng qua, tôi thấy những sự việc khuấy động khó tin. dị thường, và đột ngột, đã dự phần trong đời sống mình. Điều này gồm cả đặc quyền được đứng trước những đoàn dân đông nhất trong lịch sử của người vô tín hoặc có tôn giáo: đó là chia xẻ tin lành cho từ 2 đến 3 triệu người mỗi đêm tại thủ đô Hán Thành của nước Đại-hàn qua chương trình của đoàn "Đại Hàn Truyền-giáo Thế Giới - Nguồn Sống Là Đây" và rao giảng trong chương trình TV quốc-tế có tối thiểu 100 tới 250 triệu người xem, bao gồm toàn thể nước Liên-xô, vào ngày lễ Chúa Phục-sinh năm 1990. Bạn có thể nói rằng bời vì tôi là Bill Bright. Nhưng Bill Bright này chỉ là một thiếu niên sống trong trang trại của tiểu bang Oklahoma rồi trở thành một người doanh thương trong xứ California cho tới khi Chúa Giê-su giữ lại, gọi theo, thêm sức, trang bị bằng Thánh Linh của Ngài, và giao cho tôi công việc. Chúa Giê-su nói "các ngươi sẽ nhận lãnh năng quyền

." (Công-vụ 1:8), "Ta đã ban quyền cho các ngươi

. Dày đạp mọi quyền của các kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được." (Luca 1:19) và "Ta nói cho các ngươi sự thật, ai có đức tin trong Ta sẽ làm việc Ta làm. Lại cũng sẽ làm việc lớn hơn nữa, bởi vì Ta về cùng Cha." (Giăng 14:12). Nếu bạn đã tin nhận Chúa Cứu-thế và đã được đổ đầy Thánh Linh thì không còn là kẻ yếu đuối và kém cỏi nữa. Trong bạn là cả sức mạnh của Thượng-đế đang chờ để được phát ra theo đức tin cho bạn và thế giới của bạn. Tất cả mọi sự đó để bạn hoàn thành được Sứ Mạng Lớn hàng năm cho tới ngày Chúa chúng ta trở lại.

Tiến-sĩ Bill Bright,, nhà sáng lập kiêm hội-trưởng Đoàn Truyền Giáo Quốc Tế về Chúa Cứu-Thế.