Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 68

Một Người Cực Kỳ Keo Kiệt Từng Xu

Bạn có bao giờ nghe đến từ ngữ "người chắt bóp từng xu" và thành ngữ " kẻ có thể bóp dẹp đồng xu mỏng đến độ nhìn xuyên qua được". Bà Hetty Green đã phản ảnh đúng ý nghĩa của các lời đó. Trong nhiều năm bà đã được gọi là người Mỹ bủn xỉn bậc nhất. Sau khi mất năm 1916, bà đã để lại các động sản trị giá 100 triệu mỹ kim, một trị giá rất lớn vào thời đó, tương đương với một tỉ bạc ngày nay. Nhưng mặc dù giầu có mênh mông như vậy, bà Hetty đã rất keo kiết đến độ chịu ăn oatmeal với nước lạnh để đở tốn phí trong việc nấu nước nóng. Khi cậu con trai bà bị thương ngặt nghèo, bà đã để thì giờ thật lâu trong việc tìm cho ra một dưỡng đường miến phí, đến độ chân của cậu ta phải bị cưa vì sự nhiễm trùng phát triển quá mức. Mặc dù bà Hetty là một kiểu mẫu sống thái quá, nhiều người khác lại có một phong độ sống khổ cực. Một số người có đời sống lạnh lùng và thắt chặt đối với những người xung quanh thay vì bày tỏ sự ấm áp và rộng rãi của tình yêu Chúa Trời. Đức Chúa Trời là mẫu mực trọn vẹn về lòng rộng rãi. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài (Giăng 3:16). Chúa Giê-su cũng yêu chúng ta đến nỗi đã ban mạng sống Ngài làm giá chuộc cho nhiều người (Mathi 2:28). Đây là sự hi-sinh tối thượng. Kinh-thánh dạy chúng ta hãy bắt chước Chúa (Ê-phê-sô). Và Chúa Giê-su nói, "Hãy cho ai xin" (Luca 6:3) và "Hãy cho đi thì sẽ được ban lại. Sẽ có lường lớn, nhận chặt, lắc cho đầy tràn mà đổ vào lòng các ngươi. Vì các ngươi dùng lường mức nào thì sẽ được lường lại cho các ngươi mực ấy" (Luca 6:38), một mệnh lệnh kèm theo lời hứa. Chúa đã ban cho nhiều hơn mức độ màï chúng ta chưa bao giờ đáng nhận được, nhưng Ngài cũng làm cho chúng ta thành kẻ đồng kế tự với Ngài. Ga-la-ti, đoạn 4, câu 7 có chép, "Các ngươi không còn là nô lệ nữa, bèn là con; và vì các ngươi là con, Đức Chúa Trời đã làm cho các ngươi cũng là kẻ kế tự." Để trở nên một môn đồ có kết quả, chúng ta cần bắt chước Đấng Christ cho sự rộng rãi của chúng ta và tự xét để nhìn ra những ngăn trở nào trong đời sống đã giữ mình không bày tỏ được lòng rộng rãi với những người khác. Chúng ta hãy tránh để không bị khổ sở như bà Hetty Green!

-Bill Bright