Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 69

Một Cái Nhìn Bao Quát về Sự Ngợi Khen

Khi Charles S. Lewis trở thành một Cơ-đốc nhân, anh thành thực nhận mình không hiểu gì về sự quan trọng của việc ca ngợi. Sau đó, khi Lewis đã học, cầu nguyện và suy gẫm về kinh-thánh, anh bắt đầu được mở trí thấy rằng, "Ngợi khen là cách Thượng-đế dùng để tỏ lộ với con dân Ngài." Đó là ý tưởng cảm nhận từ Thi-thiên 22:3 nói rằng "Đức Chúa Trời ngự giữa sự khen ngợi của Y-sơ-ra-ên," hay là con dân Ngài. Ca ngơị đưa đến sự hiện diện của Ngài. Bạn đã từng không ngớt hỏi rằng ý nghĩa thật của sự chúc tán Đức Chúa Trời là gì? John và Susan cả hai đều là những Cơ-đốc nhân sốt sắng và họ thường hay hô to lên "Ngợi khen Chúa!" Nhưng có một ngày họ tự hỏi cho chính mình, "Thực ra, nghĩa là gì khi chúng ta nói "ngợi khen Chúa"? Làm sao để lời ca tụng của chúng ta được sáng tạo hơn là hành động giản dị lặp lại câu đó?" Không có gì sai về lời ngợi khen này chừng nào chúng ta thật có ý đó. Điều này chính là từ Kinh-thánh! Hành động chúc tán giản dị chỉ là sự ghi nhận về việc nhận lãnh điều gì đã ban. Khi Đức Chúa Trời ban một ơn phước đặc biệt, chúng ta ngợi khen để gửi lên Ngài sự ghi nhận về ơn đó. Nếu Ngài cho phép thử thách đến với chúng ta, chúng ta vẫn ngợi khen Ngài vì có lòng tin rằng Ngài sẽ làm mọi việc ra tốt lành cho chúng ta. Một người cộng sự trẻ có lần đã hỏi tôi, "Bill, dù rằng Đấng Christ đã ngự trên ngôi đời sống, ông vẫn còn đối đầu với nhiều áp lực và thử thách trong chức vụ chủ-tịch của Đoàn Truyền Giáo Quốc-Tế cho Christ. Làm sao để ông giữ được một tâm linh ï bình thản, vui tươi giữa mịt mờ của mọi sự?" Tôi nói với anh, một trong những bí quyết chính để có tâm linh ï bình thản, vui tươi là sự ngợi khen. Trong khi giữa những cái hẹn, hoặc đang lái xe, hoặc đang rảo bước thì tôi luôn luôn cố gắng suy tưởng về Đức Chúa Trời oai nghi, đầy yêu thương và chúc tán Ngài về lòng thương xót, tình yêu thương, bản chất thiện lành, đức nhơn từ, và hồng ân giải cứu của Ngài. Tôi cũng vui thích hát lên những ca khúc ngợi khen cho Ngài, trích ra những Lời của Thi-thiên, hoặc cảm tạ Ngài về mọi điều tốt lành trong đời sống tôi. Tôi xin nói, ca ngợi giữ mọi sự việc vào trong tầm nhìn bao quát, và mọi thử thách hoặc các vấn đề của đời sống sẽ trở nên mờ nhạt khi so sánh với ánh sáng chói lọi của Cứu Chúa tuyệt diệu của chúng ta. Hãy ngợi khen Ngài. -Bill Bright