Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 75

Phương Pháp An-Toàn Để Yêu Người

Căn phòng khiêu vũ đẹp đẽ và to lớn đông trọn mức với hơn 1,300 sinh viên và nhân viên văn phòng của "Đội Truyèn Giảng cho Christ". Các sinh viên với tâm linh đầy khao khát dường như lắng theo từng lời nói của tôi giải thích về một trong những khám phá thích thú nhất về thuộc linh mà tôi đã từng làm được. Qua nhiều năm tôi đã nói về đề tài tình yêu. Tôi đã có bốn điểm đại cương: Thứ nhất, Đức Chúa Trời yêu chúng ta không điều kiện. Thứ nhì, chúng ta được giao phó thực hiện sự yêu thương tới người khác -đó là Thượng-đế, người lân cận, và cả kẻ thù mình nữa. Thứ ba, chúng ta thiếu khả năng yêu người khác bằng sức riêng. Thứ tư, chúng ta có thể yêu họ với tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng giống như mọi bài giảng về tình yêu, có một điều gì còn thiếu sót. Trong một buổi sáng vài năm trước đây khi tôi vừa thức giấc sau giấc ngủ say. Tôi cảm thấy hứng thú đứng dậy, mở quyển Kinh-thánh, rồi quỳ xuống đọc và cầu nguyện. Những gì khám phá được trong hai giờ tiếp theo đã làm giàu có đời sống của tôi và hàng chục ngàn người khác từ đó. Ở khoảnh khắc giao động trong tương giao với Chúa, tôi đã được ban điều thứ năm cho các bài giảng tương lai về tình yêu: đó là chúng ta yêu thương bằng đức tin! Đột nhiên tôi đã có thể thấy rõ tình yêu không phải là một cảm giác cũ mèm nhưng là một quyết định, đó là một hành động của ý muốn. Chúng ta có thể "chọn" để yêu người và làm vậy "bằng đức-tin". Chúng ta có thể không thích điều này. Với một người có thể đã làm tổn thương và không chừng ghét mình, chúng ta vẫn có thể yêu người đó bằng đức tin. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời điều hành qua đức tin của chúng ta.

Trước đây tôi đã chia xẻ điều này trong khi nói chuyện cho một nhóm các vị mục-sư về sự quan trọng nơi tình yêu siêu nhiên của Đức Chúa Trời cùng tình yêu bằng đức tin. Sau buổi họp một mục sư đã tiến đến tôi và nói "sáu tháng trước, trong hội thánh có một ông luôn chống nghịch tôi về mọi điều tôi muốn làm. Thú thực tôi không thể nào chịu nổi người này và ông ta cũng không ưa tôi. Chúng tôi lâm vào lối cụt và hội-thánh đã bị tách tỉa vì thế. Khi nghe ông nói về "yêu bằng đức-tin", tôi đã quyết định sẽ yêu người đó. Tôi bắt đầu công bố tình yêu của Đức Chúa Trời bằng đức tin. Sáu tháng trôi qua, ông đó nay là người bạn thân nhất của tôi. Tình yêu của Thượng-đế là sự thật và năng quyền của Ngài trên sự yêu người qua chúng ta bởi đức tin cũng là một điều thật "tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ" (1Cô-rin 13:8). -Bill Bright