Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 377

153 Con Cá




"Si-môn Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy một trăm năm mươi ba con cá lớn lên bờ; và, dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt." - Giăng 21:11

Trong sách Phúc Âm Giăng, khi Chúa Giê-su trở lại và thăm các môn đồ sau khi ngài chết và sống lại. Chúa bảo sứ đồ Phi-e-rơ hãy thả lưới xuống nước và lưới cá (mặc dù ông Phi-e-rơ đã lưới cá cả ngày mà chẳng được gì). Khi ông thả lưới và kéo lưới lên, thì lưới chứa đầy cá, tới 153 con mà lớn vẫn không đứt (Giăng 21:11). Tại sao là 153 con cá lớn trong lưới?

Có nhiều người đã thắc mắc điều này. Lý do gì mà tại sao Kinh Thánh ghi lại một con số cụ thể, 153, và nó có ý nghĩa gì không? Vì vậy, có nhiều học giả Kinh Thánh, những nhà tư tưởng Cơ Đốc đã muốn biết và đã suy ngẫm để tìm ra ý nghĩa trong nhiều thế kỷ qua. Thánh Jerome, sống vào thế kỷ thứ năm sau Công Nguyên, cho biết rằng, có một nhà động vật học đã nói với ông, "Trên thế giới này có chính xác 153 loài cá." Vì vậy, 153 con cá tượng trưng cho 153 loài cá trên thế giới, và số này tượng trưng cho hết loài người. Còn cái lưới là tượng trưng cho Hội Thánh. Do đó, "153 con cái trong lưới" có ý là có chỗ cho hết nhân loại – mọi dân tộc – trong Hội Thánh của Chúa." 1

Thánh Augustine, một người hâm mộ nhà toán học Py-ta-gô (Pythagoras), đã có một cách suy nghĩ gần với toán học hơn. Ông tin rằng con số 17 đại diện cho "ân sủng vượt trên luật pháp," hoặc quyền năng của ân sủng Chúa để cứu ngay cả những tội nhân tồi tệ nhất. Nếu bạn cộng tất cả các số từ 1 đến 17 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17) thì tổng số là 153. 2

Thêm vào đó, nếu lấy 17 nhân với 9 thì cũng ra 153. Chúng ta biết số 9 được nhắc đến trong Ga-la-ti 5:22, khi nói về 9 mỹ đức của trái Thánh Linh; và khi nhân lên 17 lần, được 153. Điều này cũng có ý tượng trưng cho sự kết quả - sanh trái Thánh Linh – tăng trưởng thuộc linh. Vì thế mà một con dân Chúa có ý tưởng rằng, "Số 153 tượng trưng cho Sự Đắc Thắng được mang đến khi đời sống tín nhân được Sanh Trái Thánh Linh." 3

Những gì Chúa cho viết vào Kinh Thánh, chắc chắn là có ý nghĩa tốt lành. Chúa luôn yêu thương, chăm sóc các môn đồ của Ngài. Chúa đã cho họ lưới đầy cá để ăn no nê, sau một ngày chẳng lưới được gì cả! Đối với tôi, số 153 còn có nghĩa là biểu tượng cho "tình yêu thương bày tỏ qua sự ban cho dư dật, đúng lúc của Chúa!" Số 1 là Chúa – Đức Chúa Trời chỉ có Một; số 5 – là bàn tay 5 ngón, biểu tượng của sự ban cho đầy đủ; số 3 là Ba Ngôi Thiên Chúa đời đời, giữ gìn phía trên, phía dưới, và chung quanh – mọi bề quanh chúng ta.

Mùa Giáng Sinh này, kỷ niệm Chúa Giê-su đã giáng sanh xuống thế; vì Ngài đã mang đến sự vui mừng, bình an, phước hạnh cho loài người! Không những Chúa cho con dân Ngài vui thỏa, "lưới nhiều cá, 153 con lớn", nhưng Ngài đã đến để cứu hết tội nhân, loài người lầm lạc, và ban cho người tin theo Chúa sự sống đời ở Thiên Đàng! Chúng ta "hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; sự nhân từ Ngài còn đến đời đời" (Thi-thiên 118:1). Thật vậy, lòng chúng ta phải hát ngợi khen, chúc tụng Danh Ngài người không thôi! Cảm tạ Chúa vì Lời Ngài thật sâu nhiệm, vượt quá sự hiểu biết của con người; những ý nghĩa cao xa, quyền năng, đụng chạm lòng của chúng ta cách kỳ diệu! Nguyện xin Thánh Linh Chúa thêm sức cho chúng con luôn vui mừng truyền ra Tin Lành cứu rỗi cho mọi người mọi lúc mọi nơi, từ nay cho đến ngày Chúa Giê-su trở lại! Amen!

Ngợi khen, cảm tạ, tình yêu Chúa,
Đấng Christ Giê-su, đã xuống trần,
Tuyệt đối, đời đời, không thay đổi,
Mở đường cứu rỗi cho muôn dân!
Ôi tình yêu Chúa, cao sâu quá,
Cần phải truyền ra khắp xa gần,
Giúp đỡ mọi người tin nhận Chúa,
Vui mừng được sống đầy linh ân!

Ngọc Huỳnh Bích
_____________________
1 "Những Con Số Trong Kinh Thánh", https://people.howstuffworks.com/numbers-bible.htm
2 "Những Con Số Trong Kinh Thánh", https://people.howstuffworks.com/numbers-bible.htm
3 "Biblical Mathematics", Helen M. Vallowe, page 231.