Trang Chủ :: Chia Sẻ

Trang Đầu | Mục Lục | Ngược Lại | Theo Thứ Tự ABC | Ngược Lại và Theo Thứ Tự ABC | Hướng Dẫn



Âm Thầm Phục Vụ

Ở đời có nhiều người làm việc từ thiện hay giúp đỡ một ai đó là vì lợi ích của bản thân hay công việc làm ăn, cũng có thể vì muốn được nổi tiếng trong xã hội, hoặc ít ra cũng được người này người kia biết đến. Được ca tụng, khen thưởng cũng là một động lực khiến người làm công hăng hái trong công việc của mình.

Tuy nhiên, là con cái Chúa, chúng ta phải làm việc với một tinh thần khác. Chúng ta làm việc tận tâm, tận lực nhưng không phải để khoe khoang hay trông mong được đền đáp. Ðây là điều dễ nói nhưng khó làm, vì dù chúng ta không tham danh hám lợi nhưng ít nhiều cũng muốn người khác biết đến công khó của mình.

Trong bức thư gửi cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô đã khích lệ các tín hữu:“Hỡi anh em yêu dấu của tôi, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58). Và trong thư gửi cho Hội Thánh tại Cô-lô-se, ông lại nhắc: “Hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Ðấng Christ, tức là Chúa” (Cô-lô-se 3:23, 24).

Rất nhiều anh chị em chúng ta đang âm thầm phục vụ Chúa ở nhiều lãnh vực khác nhau. Bởi tình yêu Chúa, chúng ta sẵn sàng hy sinh thì giờ, tiền bạc, và sức lực để lo công việc Ngài, cho dù không ai biết đến, có khi còn bị hiểu lầm, chống đối. Nhưng dù thế nào đi nữa, đừng quên lời Chúa hứa rằng nếu chúng ta bền chí phục vụ Chúa cho đến cuối cùng, Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta xứng đáng. Trước khi tuận đạo, Sứ đồ Phao-lô đã nói: “Ta đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng, đã hoàn tất cuộc chạy đua, đã giữ được đức tin. Từ nay mão triều thiên công chính đã dành sẵn cho ta; Chúa là thẩm phán công minh sẽ ban mão ấy cho ta trong Ngày đó, nhưng không chỉ cho ta mà cũng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài” (II Ti-mô-thê 4:7, 8 BTTHĐ).

Lịch Cầu Nguyện ước mong trong những ngày đầu năm Âm Lịch năm nay, mỗi chúng ta quyết tâm sống cho Chúa và phục vụ Ngài trọn cả cuộc đời, để chúng ta cùng tận hưởng Chúa và làm rạng rỡ Danh Ngài trên trần gian này. Xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày học biết Chúa và yêu Chúa nhiều hơn, theo gương Sứ đồ Phao-lô sẵn sàng từ bỏ các lợi lộc của thế gian này để sống cho Ngài.

Tháng này, chúng ta cầu nguyện cho những chương trình, kế hoạch cho công việc Chúa tại cả hai miền Nam Bắc Việt Nam và công việc Chúa tại Văn Phẩm Nguồn Sống. Ước mơ của chúng ta trong những ngày đầu năm là có nhiều con dân Chúa tại Việt Nam và hải ngoại đầu tư cho Vương Quốc Chúa trong sự cầu nguyện, phục vụ, và dâng hiến rời rộng. Xin Chúa giúp ước mơ này của chúng ta trở thành hiện thực để Nước Chúa ngày càng rộng mở.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, Ban Biên Tập SVTK/LCN xin kính chúc Bạn và gia đình một năm mới đầy sức khỏe, an bình, và đời sống sung mãn trong ân sủng của Chúa Từ Ái.

Lịch Cầu Nguyện

HT: Hội Thánh

ĐN: Điểm Nhóm

MS: Mục Sư

MSNC: Mục Sư Nhiệm Chức

TĐ: Truyền Đạo

QN: Quản Nhiệm

KN: Kiêm Nhiệm

PT: Phụ Tá

BCH: Ban Chấp Hành

CT: Chương Trình

Tâm Tình

“…Ôi! SVTK/BHKTHN sáng nay ‘Lời Nói Không Được Kiểm Soát’ (ngày 6/10/2021), người viết đã diễn giải quá tuyệt vời! Trong Châm Ngôn 6:12–15 Tiêu đề là: Về sự gian lận. Duy trong câu 12 có từ “miệng” giả dối… Ấy vậy mà người viết đã dùng phân đoạn Kinh Thánh này làm nền tảng cho chủ đề Tiết Độ về Lời Nói. Chẳng những vậy, trong phần phân tích, dẫn chứng từ ‘gieo’ qua chuyện cột lửa vào đuôi chó rừng chạy vào đồng lúa mì của dân Phi-li-tin mà phá hủy (bằng ngọn lửa,) dẫn chứng ngọn lửa của lưỡi trong Gia-cơ 3:5. Chưa hết! Diễn tiến từ sự gian tà trong lòng rồi mới dẫn đến lời nói (Đầy dẫy trong lòng miệng thì miệng nói ra…). Kết luận: Người mà dùng lời nói gieo sự tranh cạnh thì chính là ‘kẻ vô loại’ là kẻ ‘gian ác’… Học biết về “lời nói” về ‘môi miệng’ đã nhiều. Cũng rất quan tâm đến khía cạnh này trong đời sống thuộc linh của mình. Thế nhưng bài học sáng nay thì quá sâu sắc. Có thể nói đây là ‘đỉnh cao’ trong những bài học liên quan đến lời nói mà tôi đã từng học qua… Cảm ơn người viết đã được Chúa khai sáng để triển khai bài học quý giá này từ một phân đoạn của Thánh Kinh mà khi đọc qua sẽ không thể có ngay sự dạy dỗ như thế…” C.T.N., Việt Nam

“…Tôi không biết nói tiếng Việt, nhưng tôi tìm một quyển sách nói về cuộc đời của Chúa Giê-xu để làm quà cho người bạn Việt Nam hàng xóm của tôi. Tôi xin cảm ơn Quý Vị với sự giúp đỡ đặc biệt này…” T.K., Hoa Kỳ

“… Xin chân thành cảm ơn quý vị đã gửi SVTK đều đặn trong những năm qua…. xin tiếp tục gửi cho tôi trong năm mới 2022. Tôi sẽ gửi phần lệ phí sớm nhất….”

H.C.L, Hoa Kỳ

Vấn Đề Cầu Nguyện

  1. Thứ Ba, 01/02/2022
  2. Thứ Tư, 02/02/2022
  3. Thứ Năm, 03/02/2022
  4. Thứ Sáu, 04/02/2022
  5. Thứ Bảy, 05/02/2022
  6. Chúa Nhật, 06/02/2022
  7. Thứ Hai, 07/02/2022
  8. Thứ Ba, 08/02/2022
  9. Thứ Tư, 09/02/2022
  10. Thứ Năm, 10/02/2022
  11. Thứ Sáu, 11/02/2022
  12. Thứ Bảy, 12/02/2022
  13. Chúa Nhật, 13/02/2022
  14. Thứ Hai, 14/02/2022
  15. Thứ Ba, 15/02/2022
  16. Thứ Tư, 16/02/2022
  17. Thứ Năm, 17/02/2022
  18. Thứ Sáu, 18/02/2022
  19. Thứ Bảy, 19/02/2022
  20. Chúa Nhật, 20/02/2022
  21. Thứ Hai, 21/02/2022
  22. Thứ Ba, 22/02/2022
  23. Thứ Tư, 23/02/2022
  24. Thứ Năm, 24/02/2022
  25. Thứ Sáu, 25/02/2022
  26. Thứ Bảy, 26/02/2022
  27. Chúa Nhật, 27/02/2022
  28. Thứ Hai, 28/02/2022