Trang Chủ :: Chia Sẻ

Trang Đầu | Mục Lục | Ngược Lại | Theo Thứ Tự ABC | Ngược Lại và Theo Thứ Tự ABC | Hướng Dẫn



Tôi Đã Thấy Chúa

Mới tờ mờ sáng ngày đầu tuần, bà Ma-ri Ma-đơ-len đã vội vã đến mộ thăm xác Chúa Giê-xu. Không thấy thi thể Ngài trong mộ, bà liền chạy về báo cho hai ông Phi-e-rơ và Giăng. Rồi bà trở lại mộ một lần nữa để tìm Chúa. Lần thứ nhất bà nghe thiên sứ hỏi: “Sao ngươi khóc?” (Giăng 20:11–13). Và lần thứ hai, bà được nghe chính Chúa

Giê-xu hỏi, “Sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai?” Nhưng không biết đó là Chúa nên bà đáp: “Nếu ông đã dời Ngài đi, xin nói cho tôi biết ông đã đặt Ngài ở đâu để tôi sẽ đến đem về…”

Bà Ma-ri đã khóc lóc sầu thảm vì bà quên lời Chúa phán dạy: “Con Người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi; Ngài bị giết đã ba ngày rồi, thì sẽ sống lại” (Mác 9:31). Đức tin giới hạn của bà Ma-ri khiến mắt bà bị che khuất không nhận ra Chúa phục sinh, dầu Ngài đang đứng bên bà! Dù có lòng yêu Chúa, sốt sắng phục sự Ngài, nhưng bà Ma-ri đã quên Lời Chúa báo trước về sự sống lại của Ngài. Bà nghĩ Chúa đã thật sự chết nên đau buồn khóc lóc, cho đến khi nghe giọng nói quen thuộc gọi đích danh “Hỡi Ma-ri,” bà mới nhận ra Ngài. Nhận biết Chúa, bao nhiêu sầu khổ, tuyệt vọng của bà đều tan biến. Chính niềm vui dâng trào đó đã khiến bà chạy đi báo cho các môn đệ rằng “tôi đã thấy Chúa!” Bà Ma-ri Ma-đơ-len trở nên sứ giả đầu tiên báo tin mừng Chúa đã sống lại.

Ngày nay Chúa Phục Sinh đang ở bên chúng ta, nhưng chúng ta có nhận ra Ngài không? Do thiếu đức tin chúng ta thường để cho lo lắng, buồn rầu, tuyệt vọng làm mờ mắt khiến chúng ta không nhìn thấy Chúa Toàn Năng đang ở cạnh bên, dù vẫn biết Ngài đã sống lại và hiện đang sống.

Bạn có thể nói như bà Ma-ri rằng “Tôi đã thấy Chúa” chăng? Cầu xin trong mùa Lễ Phục Sinh này Bạn sẽ thật sự gặp Chúa để mọi lo buồn đều tan biến, không còn than khóc vì đã nhìn thấy Đấng Phục Sinh.

Bước vào mùa Kỷ Niệm Chúa Cứu Thế Giê-xu Phục Sinh, là con dân Chúa, chúng ta phải rao báo về sự sống lại của Ngài khắp nơi, giữa thế giới tối tăm và không có hy vọng. Hơn hai năm qua vì ảnh hưởng của trận đại dịch, nhiều Hội Thánh không thể tổ chức chương trình truyền giảng, việc rao báo Tin Mừng bị giới hạn. Xin Chúa cho chúng ta dù trong hoàn cảnh nào cũng tìm cách để chia sẻ Chúa Phục Sinh cho đồng bào.

Tháng Tư, Lịch Cầu Nguyện mời Bạn hướng lòng về những dân tộc thiểu số tại miền Bắc Việt Nam. Trong số 33 dân tộc, chỉ có sáu dân tộc là được nghe về Phúc Âm, còn lại 27 dân tộc vẫn chưa được nghe về Đạo Chúa và 15 dân tộc trong nhóm này chưa có người nào tin Chúa. Miền Bắc Việt Nam ngày nay đang có nhu cầu truyền giáo thật rộng lớn và cần lời cầu nguyện của Bạn.

Cầu xin Chúa Phục Sinh tuôn đổ sự sống đắc thắng, sự bình an từ Ngài trên Bạn cùng gia đình, để vượt qua những thách thức, khó khăn trong đời sống mỗi ngày.

Lịch Cầu Nguyện

HT: Hội Thánh

CT: Chương Trình

Tâm Tình

“…Cảm tạ ơn Chúa đã cho Bài học Kinh Thánh Hằng Ngày/SVTK, viết và phổ biến rộng rãi cho tôi con của Chúa khắp nơi, riêng tại nơi Hội Thánh tôi hầu việc Chúa, từ khi có được bài học này nó rất là tiện lợi và quý giá. Giúp cho chính tôi và nhiều con cái Chúa có thì giờ ở riêng để suy ngẫm Lời Chúa, tôi và nhiều con cái Chúa cũng cài đặt qua điện thoại để nghe đọc nhiều trong ngày, chúng tôi trong Hội Thánh cũng dùng bài học này cho nhóm tế bào, cho thì giờ học Kinh Thánh của ban ngành rất là thuận tiện dễ hiểu cũng rất ngắn gọn. Nhiều con cái Chúa được khích lệ khi dùng bài học này.

Nguyện xin Chúa tiếp tục đầy ơn trên quý đầy tớ Ngài trong Ban Biên Tập để con cái Chúa khắp nơi cũng có bài học quý giá này để luôn có được sự khích lệ và vững vàng trong đức tin. Cảm tạ Chúa!...”

Đ.N., Bù Đăng, Bình Phước, Việt Nam

“… Hôm nay, tôi liên lạc với MS vì muốn được sự chấp thuận của VPNS cho phép được xử dụng bài viết trên tập “ Sống với Thánh Kinh” để đăng mỗi ngày trên Face Book của chúng tôi. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ đăng xuất xứ và tác giả của tài liệu này… Khi được phép của VPNS, chúng tôi sẽ lấy tài liệu Sống Với Thánh Kinh trên trang Web của VPNS cho vào mục LỜI CHÚA MỖI NGÀY trên Face book của chúng tôi. Hiện nay Face book này có khoảng 5,000 – 8,000 người vào xem mỗi ngày với những bài viết …”

T.N.T, Hoa Kỳ

“… Chân thành biết ơn quý vị đã gửi bản tin này với những thông tin cần biết và cần thiết. Kết luận của bản tin lại vô cùng cần thiết cho những ai chưa có Chúa Giê-xu ở trong lòng, để tôn thờ, để bám lấy và trông cậy; có dịp hiểu biết về Ngài. Đây là cơ hội để mỗi người trong chúng ta nhận thức rằng những gì chúng ta tưởng chừng như chắc chắn hạnh phúc trong tầm tay, chỉ là con thuyền mong manh giữa sóng nước bao la trong những cơn bão tố hãi hùng đã và đang vây quanh. Cầu xin Đức Thánh Linh luôn ở cùng với quý đầy tớ Chúa trong Ban Biên Tập của VPNS!...” T.V.L., Hoa Kỳ

Vấn Đề Cầu Nguyện

  1. Thứ Sáu, 01/4/2022
  2. Thứ Bảy, 02/4/2022
  3. Chúa Nhật, 03/4/2022
  4. Thứ Hai, 04/4/2022
  5. Thứ Ba, 05/4/2022
  6. Thứ Tư, 06/4/2022
  7. Thứ Năm, 07/4/2022
  8. Thứ Sáu, 08/4/2022
  9. Thứ Bảy, 09/4/2022
  10. Chúa Nhật, 10/4/ 2022
  11. Thứ Hai, 11/4/2022
  12. Thứ Ba, 12/4/2022
  13. Thứ Tư, 13/4/2022
  14. Thứ Năm, 14/4/2022
  15. Thứ Sáu, 15/4/2022
  16. Thứ Bảy, 16/4/2022
  17. Chúa Nhật, 17/4/2022
  18. Thứ Hai, 18/4/2022
  19. Thứ Ba, 19/4/2022
  20. Thứ Tư, 20/4/2022
  21. Thứ Năm, 21/4/2022
  22. Thứ Sáu, 22/4/2022
  23. Thứ Bảy, 23/4/2022
  24. Chúa Nhật, 24/4/2022
  25. Thứ Hai, 25/4/2022
  26. Thứ Ba, 26/4/2022
  27. Thứ Tư, 27/4/2022
  28. Thứ Năm, 28/4/2022
  29. Thứ Sáu, 29/4/2022
  30. Thứ Bảy, 30/4/2022