Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 396

Không Bao Giờ Quên




“Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.” - Giê-rê-mi 31:3
“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Chúa của muôn chúa; Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.” - Thi-thiên 136:1-3

Vào ngày 20 tháng 3, 2024, báo CNN đưa tin về một sự kiện thương tâm. Tại tiểu bang Ohio, cô Candelario, là người mẹ đã bỏ rơi đứa con gái 18 tháng ở nhà một mình, trong khi cô đi nghỉ mát trong 10 ngày, và đứa bé đã qua đời khi cô trở về! Bà ngoại của cô bé cho biết rằng, con gái của bà bị bệnh tâm thần, nếu không uống thuốc đều đặn, cô có thể hành động dại dột, như đã bỏ rơi con gái ở nhà một mình, mà không có trách nhiệm, không biết rằng đức con còn quá nhỏ để tự lo cho bản thân! Tuy nhiên, tòa án đã không dựa vào bệnh lý này mà giảm bớt án phạt. Hôm thứ Hai vừa qua, thẩm phán đã kết án cô Candelario tù chung thân, đánh dấu sự kết thúc của một vụ án nghiệt ngã, quá đau lòng, đến mức các nhà điều tra, đã mô tả đây là vụ án khủng khiếp nhất mà họ chưa từng chứng kiến trong sự nghiệp của mình. Tòa án đã xử người mẹ này ở tù suốt đời và không được cứu xét nữa!1

Thật là khó chấp nhật được, khi một người mẹ bỏ con mình như vậy! Đúng như Chúa phán trong Kinh Thánh, “Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, Ta cũng chẳng quên ngươi” (Ê-sai 49:15). Người mẹ luôn thương con của mình, nhưng nếu có người không thương con, đến nổi “quên cho con mình bú”, thì Chúa cũng không bao giờ quên chăm sóc con dân của Ngài! Tình Chúa bao la và hằng hữu, không kể thời gian, không gian, vẫn còn y nguyên cho chúng ta! Lời tiên tri Giê-rê-mi đã cho chúng ta biết rõ chân lý này, “Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến” (Giê-rê-mi 31:3). Thêm vào đó, sứ đồ Phao-lô cũng bày tỏ tình yêu của Chúa cho ai trông cậy Ngài, “Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5). Ngài chăm sóc từng người, ở mọi nơi, mọi lúc. “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Chúa của muôn chúa; Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” (Thi-thiên 136:1-3). Tạ ơn Chúa vì Ngài yêu chúng ta không giới hạn, ngay cả phải chết vì tội lỗi của chúng ta, “... Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Cảm tạ Chúa đã chuộc tội chúng con và cho chúng con được làm con dân yêu dấu của Ngài! Xin Chúa giúp chúng con sống xứng đáng với tình yêu đời đời của Ngài, và sống bày tỏ tình yêu này đối với mọi người; hầu cho mọi người biết Chúa và tìm đến tin nhận Ngài làm Đấng cứu chuộc cuộc đời mình! Amen!

Tình yêu Chúa bao la hằng hữu,
Chỉ có Ngài mới cứu được ta,
Hết lòng cảm tạ ơn Cha,
Đấng luôn chăm sóc gần xa mỗi người!
Hãy hết sức, dâng đời hầu việc,
Sống vì Ngài, chẳng tiếc điều chi,
Truyền ra Danh Chúa toàn tri,
Muôn người biết đến, và đi theo Ngài!

Ngọc Huỳnh Bích
2024-03-20

1 An Ohio toddler died after her mom left her home alone while she took a 10-day vacation. A judge called it the ‘ultimate act of betrayal’, By Faith Karimi, CNN. Updated 3:12 PM EDT, Wed March 20, 2024, https://www.cnn.com/2024/03/20/us/ohio-mom-toddler-death-sentencing-cec