Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 182

Cố vấn Bộ Trưởng

Môi-se nghe lời cha vợ mình và làm theo mọi điều người đã dạy. (Xuất Ê-díp-tô-ký 18:24)

Năm 1959, khi Lý Quang Diệu nhận chức Thủ tướng Singapore, sự lãnh đạo của ông khởi đầu một tiến trình cải tổ quốc gia lâu dài. Lúc đầu, những bất hòa giữa các nhóm sắc tộc và nền tảng kinh tế yếu kém khiến tương lai nước nhỏ bé này bấp bênh. Năm 1990, khi ông Lý rời khỏi chức vụ, Singapore trở thành đất nước mẫu mực về hòa hợp sắc tộc và kinh tế phát triển. Sau khi rời chức vụ Bộ trưởng Cao niên, ông Lý trở thành Cố vấn Bộ trưởng vào năm 2004. Kể từ đó, ông là tài nguyên vô giá đối với nội các Singapore và những bậc lãnh đạo khác khắp thế giới.

Hiểu biết của thế hệ đi trước có thể vô cùng hữu ích cho thế hệ trẻ đi sau. Tuy Môi-se được Ðức Chúa Trời dùng làm nhiều phép lạ và giải phóng Y-sơ-ra-ên khỏi ách nô lệ Ai Cập, nhưng ông vẫn lắng nghe lời khuyên của cha vợ mình là Giê-trô (Xuất Ê-díp-tô Ký 18:24). Giê-trô theo dõi con rể lo cho những vấn đề của dân sự và nhận xét: "Cả con và mấy người cùng làm việc với con chắc chắn sẽ kiệt sức. Vì công việc này quá sức con" (c.18). Môi-se nghe lời khuyên của Giê-trô, tuyển chọn, đào tạo và ủy thác cho người khác chia sẻ gánh nặng côngviệc (c.22-24).

Ðức Chúa Trời đặt ai làm "cố vấn bộ trưởng" trong cuộc đời bạn? –

Người trưởng thành trong đức tin có thể giúp người khác trưởng thành trong đức tin

Dennis Fisher (LHS)