Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 194

Tự Kỷ Luật Để Được Xử Dụng

Trong thân thể Christ, đã nhiều lần, chúng ta được nghe giảng rằng "Quí vị là một linh. Quí vị có một tâm hồn. Quí vị có thân thể." Đây là một lẽ thật quan trọng. Con người thật của bạn chính là tâm linh của bạn. Nhưng trong những chương sau tôi muốn nói đến vai trò của thân thể.

Thân thể của bạn hết sức quan trọng. Thân thể của bạn giữ một vai trò rất có ý nghĩa trong việc hoàn thành kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã xếp đặt trước mặt bạn. Thân thể vật lý của bạn cho bạn có phương tiện để thực hiện uy quyền thuộc linh của bạn trên đất này. Nếu không có một thân thể vật lý, bạn không thể sống được trên hành tinh này, vì không ai nhìn thấy bạn – bạn chỉ là một người không có thể thấy được bằng mắt thường.

Thân thể bạn là một cái bình mà qua đó Đức Chúa Trời có thể bày tỏ đặc tính của Ngài cho thế gian này. Khi Đức Chúa Trời muốn hoàn tất kế hoạch Ngài trên đất, Ngài phải cần đến một thân thể vật lý.

Đức Chúa Giê-xu Christ vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người. Vì mang thân thể con người, Chúa Giê-xu có thể thực thi uy quyền thuộc linh của Ngài như một con người trên đất này để hoàn tất kế hoạch của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu bước đi trên đất này, thân thể vật lý đã đầu phục của Ngài là một cái bình mà Đức Chúa Trời toàn quyền sử dụng để hành động giữa vòng loài người.

Ngày nay, là Hội Thánh của Christ, chúng ta phải đem thân thể mình đầu phục Đức Chúa Trời để Ngài có phương tiện đến với những tấm lòng và đời sống của con người, khi Ngài phán qua môi miệng chúng ta và Ngài đụng chạm đến người khác qua đôi tay chúng ta. Khi chúng ta dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời thì nó trở thành một công cụ để Đức Chúa Trời sử dụng cho vinh hiển của Ngài.

Sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ giá trị lớn lao mà Đức Chúa Trời đã đặt ra trong thân thể của chúng ta khi ông viết, "Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá rất cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời" (1 Cor 6:19,20).

Là những tín đồ đươc tái sanh, chúng ta là kẻ dự phần bản tính thiên thượng của Đức Chúa Trời qua phần tâm linh. Nhưng, qua thân thể vật lý, chúng ta có thể thể hiện ra sự sống và bản tánh của Đức Chúa Trời.

Môi miệng của chúng ta nói ra lời của Đức Chúa Trời để dắt đưa người khác đến với sự sống. Đôi tay của chúng ta đưa ra để giúp đỡ và chữa lành của Chúa Giê-xu. Thân thể của chúng ta là những cái bình mà qua đó quyền năng và sự hiện diện của Đức Chúa Trời có thể tuôn đổ để đáp ứng nhu cầu của người khác.

Ý chỉ của Đức Chúa Trời cho tín đồ là: Hãy dâng thân thể mình làm những chiếc bình để đầy và tuôn chảy. Nhưng trước khi dâng thân thể mình cho Đức Chúa trời, chúng ta phải để Lời Đức Chúa Trời đổi mới tâm trí của mình.

Tâm trí của bạn là nơi ngự của ý chỉ. Nếu bạn đưa ra những quyết định trong tâm linh, chẳng bao giờ bạn phạm tội. Tâm linh của bạn thuần khiết, thánh thiện và công bình. ‘NÓ’ có bản chất của chúng ta. Khi bạn được tái sanh, bạn là kẻ dự phần thần tánh của Đức Chúa Trời. Tâm linh của bạn chẳng hề có sự lựa chọn nào trái nghịch với ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nhưng những quyết định của bạn không ở trong tâm linh, mà ở trong tâm trí, nên nó có thể bị xác thịt gây ảnh hưởng lớn.

Một tâm trí không chịu thuận phục và làm theo Lời của Đức Chúa Trời sẽ đưa ra những quyết định trái ngược với ý chỉ của Đức Chúa Trời. Kết quả là, tâm trí chưa được kỷ luật của bạn, ngăn trở tâm linh của bạn.

Những lý lẽ của một tâm trí chưa đổi mới và của một thân thể chưa được kỷ luật tạo nên một sự thất bại trong đời sống.

Một tâm trí rập khuôn thế gian sẽ luôn luôn đồng ý với xác thịt, và sẽ không đặt xác thịt thuận phục tâm linh. Tuy nhiên, một tâm trí được đổi mới theo Lời của Đức Chúa Trời sẽ đồng ý với Linh của Đức Chúa Trời, nó bắt thân thể bạn vâng phục để thực hiện ý của Đức Chúa Trời.

Dù tâm trí của bạn có la hét phản đối, thì việc kỷ luật xác thịt là bí quyết chủ yếu để hoàn thành cuộc đua của bạn và trọn vẹn ý chỉ của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Giê-xu Christ, con của Đức Chúa Trời, cũng phải xử lý xác thịt mình giống như như bạn và tôi. Và xác thịt Ngài đã kêu lên "Đức Chúa Trời ôi, nếu có cách nào khác mà con có thể cứu được nhân loại mà không bị đánh đập, đóng định và bị xa cách Ngài thì con sẽ làm điều đó. Con không muốn lên thập tự giá." Nhưng bạn hãy chú ý là Đức Chúa Giê-xu đã khiến xác thịt Ngài phải làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đã cầu nguyện "Nhưng con chẳng bao giờ làm theo ý muốn con. Lay Cha, con chỉ muốn làm theo ý Ngài, dù ý đó chỉ là cái gì đi nữa."

Đức Chúa Trời ghét tội lỗi vì nó cản trở khả năng của Ngài sống động và tự do vận hành qua bạn.

Đức Chúa Trời muốn sự thương xót và sự xức dầu của Ngài tuôn chảy qua bạn không bị ngăn trở. Nếu bạn biết kỷ luật thân thể bạn, khiến những chi thể bạn vâng phục sự công bình thì bạn sẽ là một chiếc bình mà Chúa có thể đổ đầy quyền năng Ngài và dùng bạn làm cho Ngài vinh hiển.

Paul Chase