Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 256

Vỡ sọ được chữa lành

Sang Mãlai đã lâu nhưng anh T chưa bao giờ biết đến nhà thờ mặc dầu anh cũng đã nhậ¬n thậ¬t nhiều những lời mời của những người đi nhà thờ nhưng với anh, Chúa là cho những người đi theo đạo còn anh là người lương nên Chúa chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả. Giáng sinh vừa qua vì anh em trong phòng đi tham dự hết nên T cũng đi theo nhưng trong lòng chẳng thấy hứng thú gì cả. Thậ¬t cảm ơn Chúa ngay giây phút đầu tiên khi bước chân vào nhà thờ anh đã cảm nhậ¬n một hơi ấm, một cái gì đó gần gũi và thân thiện từ những người trong nhà thờ. Sau bài chia sẻ của Thầy Minh càng làm rõ cho anh biết tình yêu chân thậ¬t là như thế nào và anh đã mở lòng tiếp nhậ¬n Chúa. Anh tiếp nhậ¬n Chúa để có tình yêu chân thậ¬t nhưng anh chưa biết là Chúa có thực sự ở cùng với mình hay không. Sau khi tham dự chương trình giáng sinh về anh đã nói với Chuá: "Chúa ơi ai cũng bảo là nếu tin Chúa là Chúa ở cùng, nhưng con chẳng cảm nhậ¬n được điều đó, xin Chúa tỏ cho con biết Chúa ở cùng với con như thế nào cho dù ở trong hoàn cảnh khổ đau." Cầu nguyện xong, Tá cười thầm trong bụng " làm gì mà có Chúa ở cùng chứ? Đó là lời động viên cho những ai mới tin Chúa thôi" . Vào buổi sáng của ngày đầu tuần T cùng với một người trong công ty đang trên đường đi làm, bỗng nhiên một chiếc xe đưa đón học sinh đi học đâm thẳng vào hai người, người bạn của T văng sang một bên đường, còn T thì bay về phía trước cách chiếc xe 6 mét và đầu đậ¬p vào cột điện. Khi người bạn chạy lại thì T đã nằm trong bất tỉnh máu chảy lênh láng, nhưng một lúc sau trong khi chờ xe cấp cứu đưa đi bệnh viện T được tỉnh lại và câu đầu tiến giữa vòng mọi người Tá đã thốt lên "Tôi đã có Chúa ở cùng." Qua ngày sau bệnh viện tiến hành phẫu thuật não cho T, tình trạng sống sót chiếm tỷ lệ quá thấp so với tỷ lệ tử vong vì đầu của T bị nứt ra làm đôi. Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật tổng số các mũi khâu là 34 mũi và theo sự đánh giá của các bác sĩ thì nếu có sống thì sẽ ảnh hưởng thần kinh đến 60%. Nhưng một điều lạ kỳ lạ sau khi đã khâu xong, vết thương của T rất nhanh đỡ và T chẳng thấy đau đầu gì cả mà ăn cơm thì lúc nào cũng thấy ngon miệng. Một tuần sau ra viện, anh em đến thăm và nghĩ rằng sẽ gặp một con người điên điên tàng tàng nhưng tất cả đều nằm ngoài ý tưởng. Không ai ngờ T rất lanh lợi còn ăn khỏe hơn những người trong phòng nữa. Đã hơn một tháng trôi qua từ khi bị tai nạn, T không bao giờ thấy một triệu chứng gì xấu xảy ra từ vết thương cả. T suy nghĩ có lẽ Chúa đã gột bỏ tất cả những điều dơ dáy trong đầu của T để giờ đây tâm trí¬ T được thánh sạch và biết rõ một cách chắc chắn rằng T được nói chuyện với các anh chị em trong lúc nầy là nhờ có Chúa ở cùng.

Lời chứng một công nhân VN tại Mã-lai

Tháng 2 năm 2009