Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 265

Ba Mươi Ngày Kinh Nghiệm

Bạn đã có từng bị lúng túng trong việc làm chứng cho một ai đó vì ngại rằng người này có thể sẽ tranh cãi làm mình khó trả lời? Nếu đúng như vậy, tôi có một tin tốt cho bạn – Bạn không phải sợ hãi vì các lời tranh cãi đầy tri thức của những con người vô-thần và vô tôn giáo nữa. Tôi muốn chia xẻ với bạn một cách đáp ứng có hiệu quả cho rất nhiều loại tranh luận mà bạn có thể sẽ nghe thấy trong vị trí làm chứng.

Ngày nọ, một thanh niên nói với tôi, "Tôi là người vô thần. Tôi không tin có một Thượng-đế." Tôi hỏi anh ta, "Này Greg, anh có là một người ngay thẳng không?" Anh ta đáp, "Đương nhiên tôi là người thẳng thắn." Tôi nói, "Grey, một khoa học gia vào phòng thí nghiệm khảo cứu để thực hiện một thực nghiệm vốn không có dự đoạn nào trước. Ông ta đi vào công việc với đầu óc mở rộng và khảo sát sự thật một cách vô tư. Anh có sẵn lòng làm một thực nghiệm trong 30 ngày dựa trên sự ngay thẳng của trí thức không?" Tôi mô tả cho anh biết thế nào là điều tôi gọi là 30 ngày thử nghiệm, "Đọc Kinh-thánh mỗi ngày, bắt đầu bằng sách tin-lành Giăng," Tôi nhấn mạnh, "Chỉ cần một giờ mỗi ngày cho 30 ngày. Trong mỗi ngày, bắt đầu phần đọc bằng lời cầu nguyện: ‘Lạy Đức Chúa Trời, nếu Ngài có thật, và nếu Giê-su Christ là sự bày tỏ của Ngài cho loài người, và Đấng ấy đã thật sự chết vì tội lỗi của tôi, thì tôi muốn biết Ngài một cách riêng tư. Xin bước vào đời sống tôi và hãy là Đấng cứu-rỗi và Chúa của tôi.’"

Greg đã chấp nhận cuộc thử nghiệm, và vì anh không có lớp nào ngày đó, tôi khuyến khích anh ta để thì giờ trọn ngày đọc sách tin-lành Giăng. Chiều hôm đó, khi đang nói chuyện với một nhóm vài trăm sinh viên, tôi nhìn xuyên qua đám đông và thấy Greg đang chiếu lại tôi một nụ cười rạng rỡ dường như thắp sáng cả giảng đường lên. Khi tôi xong việc, anh xông qua đám đông để gặp tôi. "Tôi đã làm xong điều ấy," anh cười nhăn răng. "Tôi đã làm theo điều ông nói. Tôi đã đọc chương đầu, chương thứ nhì, chương ba, chương tư, rồi nhiều hơn nữa trong sách Giăng." Tôi không thể nào quên được lời phát biểu của anh ta: "Tôi đang đọc chương thứ tám, thì Giê-su đã bước ra khỏi trang Kinh-thánh và ngự vào trong trái tim tôi."

Câu chuyện của Greg chỉ là một trong số hàng trăm kết quả mà tôi có thể chia xẻ với bạn về sự kiến hiệu của "30-ngày thực nghiệm. Bạn thử làm đi.

Bill Bright (dịch,tdl)