Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 104 | Bài 106 >> | Hướng Dẫn

Bài 105

Gô-gô-tha






1. Nghìn muôn thương khó ở Gô-gô-tha,
Yêu tôi Chúa cam chịu hình;
Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh,
Chúa đi, đi không hề lui;
Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh,
Ngài càng bước tới không lùi.

2. Tại sân Phi-lát lúc xử Chúa ta,
Nhân dân kêu la nghịch Ngài;
Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay,
Thế tôi thân Ngài sầu cay;
Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay,
Lạ kìa, Chúa thế thân này.

3. Jê-sus đang đứng thắm dấu tâm thương,
Tay chân vết đinh đang còn;
Nhìn lên cây gỗ Chúa chỉ chính đây,
Xót thương, nhân từ cùng hôn;
Nhìn lên cây gỗ Chúa chỉ chính đây,
Nhân từ, ái đức vuông tròn.

4. Jê-sus đang đứng trước cửa tâm anh,
Thay anh, thân đau thương đầy;
Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra,
Tiếp nghênh Jê-sus vào ngay;
Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra,
Thành thật rước Chúa hôm nay?

The ag-o-nies of Cal-va-ry,
Could not His love dis-may;
He would not yield, tho' God re-vealed
The price that He must pay,
He would not yield, tho' God re-vealed
The price that He must pay.

The Sav-iour stands at thy heart's door
Bruised for thy cru-el sin:
O why not o-pen wide the door
And let Him en-ter in?
O why not o-pen wide the door,
And let Him en-ter in?

Gô-Gô-Tha

1. Nghìn muôn thương khó ở Gô-gô-tha,
Yêu tôi, Christ không bồi hồi;
Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh,
Chúa đi đi không hề lui;
Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh,
Ngài càng bước bước không lùi.

2. Tại sân Phi-lát lúc xử Chúa ta,
Nhân dân kêu la nghịch Ngài;
Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay,
Thế tôi thân Ngài sầu cay;
Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay,
Lạ kìa Chúa thế thân nầy.

3. Kìa Christ đang đứng trước cửa tâm anh,
Nhơn anh thân đau thương đầy;
Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra,
Tiếp nghinh Jêsus vào ngay;
Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra,
Thành thật rước Chúa hôm nay?


Gô-Gô-Tha
Tác giả: B.D.Ackley
Điệu & Nhịp: F(3/4)